Vợ sốc khi nghe nữ giúp việc "tâm sự" rằng mình bị ông chủ cưỡng bức
Vào năm 2019, một phụ nữ ở Singapore, tạm gọi là A vô cùng sốc khi nữ giúp việc người Indonesia mà cô thuê đã đứng ra tố cáo bị chồng của cô cưỡng bức. Ngay lập tức, nghi phạm đã bị bắt giữ để phục vụ cho quá trình điều tra.
Được biết, một hôm, nữ giúp việc 29 tuổi tên Sumaini đã "tâm sự" với nữ chủ nhà rằng, cô rất đau khổ khi bị ông chủ, tức chồng của A cưỡng bức.
Quá sốc khi nghe được thông tin này và cho rằng mình cần phải làm điều đúng đắn để bảo vệ cô gái người nước ngoài thân cô, thế cô khi sang Singapore làm việc, người vợ đã quyết định báo cảnh sát để tố cáo hành vi sai trái của chồng mình.
Theo thông tin do Phó Công tố viên Gregory Gan cung cấp, người vợ đã báo cảnh sát vào ngày 7/2, khẳng định rằng Sumaini đã bị chồng cô "tấn công tình dục".
A đã nhiệt tình đưa Sumaini đến đồn cảnh sát để trình báo về vụ việc. (Ảnh minh họa)
Thậm chí, A còn nhiệt tình đưa cô gái giúp việc tới đồn cảnh sát để lấy lời khai, động viên cô gái không cần phải sợ hãi và hãy nói ra sự thật.
Theo đó, vào lúc 6 giờ tối ngày 7/2, Sumaini đã khai rằng, chồng của A đã cưỡng bức cô vào ngày 15/1. Thông qua một phiên dịch viên người Indonesia, Sumaini đã biết rõ rằng việc nói dối cảnh sát là vi phạm pháp luật.
Sau khi lời khai được viết ra, nó đã được đọc lại một lần nữa và Sumaini đã khẳng định mọi thông tin cô cung cấp là đúng và chính xác.
Sau khi lời khai được đưa ra khoảng 45 phút, nghi phạm đã bị bắt giam ngay tại đồn cảnh sát này.
Phó Công tố viên Gregory Gan cho biết sau khi ghi âm lời khai của Sumaini, họ đã kiểm tra điện thoại di động của cô này và phát hiện ra các dòng tin nhắn mà Sumaini trao đổi với chồng của A trên Facebook Messenger.
Sự thật phơi bày sau đó khiến người phụ nữ còn suy sụp hơn
Các dòng tin nhắn này cho thấy giữa họ là một mối quan hệ thuận tình, chứ không phải ép buộc. Bằng chứng là 1 câu trong các dòng tin nhắn nói rằng Sumaini nhớ chồng của A.
Phát hiện thấy sự mâu thuẫn trong lời khai, cảnh sát đã thẩm vấn Sumaini và cuối cùng, vào 10 giờ đêm ngày 7/2, cô gái thừa nhận mình đã nói dối. Sau đó 1 tiếng chồng của A cũng đã được thả ra.
"Cô gái thừa nhận mình đã nói dối sau khi bị cảnh sát chất vấn về những dòng tin nhắn trên Facebook. Cô ấy nói mình đã nói dối về cáo buộc cưỡng bức vì cô muốn trở về Indonesia nhưng A đã không cho cô ấy về", trích lời phát biểu của Phó Công tố viên Gregory Gan.
Sumaini cho biết cô đã nhận ra sai lầm của mình và rất hối hận về những gì mình đã làm.
Chỉ vì muốn được về nước nhanh chóng, cô gái 29 tuổi người Indonesia đã tìm cách đổ tội cưỡng bức cho chồng của chủ nhà. (Ảnh minh họa)
Vào ngày 15/5, tại phiên tòa xét xử tội cung cấp thông tin sai cho cảnh sát, Sumaini đã bị tuyên án 2 tuần ngồi tù. Phó công tố viên Gan khẳng định việc nói dối của cô đã khiến cho một người đàn ông bị tạm giam oan. Đây là một mức án rất nhẹ vì Sumaini chưa từng có tiền án và đã rất hợp tác với cảnh sát.
Trong trường hợp nghiêm trọng, việc đưa thông tin sai lệch cho cảnh sát sẽ bị phạt tù tới 1 năm và bị phạt tới 5000 đô la Singapore.
Về phía người phụ nữ tên A, tuy biết chồng của cô không hề cưỡng bức người giúp việc, nhưng sự thật được làm sáng tỏ cũng khiến cho A cảm thấy buồn bã và suy sụp vì cùng lúc bị tới 2 người phản bội.
Người chồng đầu ấp tay gối mà cô rất yêu thương đã lợi dụng tình hình, ngoại tình sau lưng cô, và nếu sự việc bất ngờ không xảy ra thì không biết anh ta còn lừa dối cô thêm bao lâu nữa.
Còn nữ giúp việc mà cô hết sức tin tưởng và tìm mọi cách để bảo vệ hóa ra lại lén lút qua lại với chồng của cô từ trước đó, còn đổ tội cho anh ta cưỡng bức mình chỉ vì muốn mau chóng trở về nước.
Theo Strait Times