Mới đây, tại chương trình Thanh Lan Show, danh ca Thanh Lan đã kể lại kỷ niệm của cô với danh ca Thanh Thúy, bóng hồng từng khiến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mê mẩn.
Chị Thanh Thúy có cặp môi vô cùng sexy
Thời còn nhỏ, tôi hay nghe radio và được nghe nhiều chương trình ca nhạc. Trong đó, tôi rất thích chương trình của nhạc sĩ Đỗ Thiều vì toàn các nữ danh ca tôi thích, gồm chị Thanh Thúy, chị Trúc Mai, chị Bạch Yến, chị Hà Thanh, chị Lệ Thanh.
Thanh Thúy (ở giữa) chụp cùng Thanh Lan
Tôi mê nghe các chị hát lắm, những lúc không phải làm bài thường ghé sát tai vào radio để nghe một mình, nghe trong sự thích thú.
Bố mẹ tôi mỗi khi có bạn bè đến chơi đều giới thiệu tôi: "Cháu nó hát hay lắm, để cháu nó hát cho anh chị nghe".
Tôi mới 11 tuổi, chưa biết buồn tình là gì mà dám hát bài Nửa đêm ngoài phố vì tôi nghe chị Thanh Thúy hát bài này hay quá nên mê. Tôi còn hát giọng thật thấp cho giống chị Thanh Thúy.
Ngày ấy chị Thanh Thúy nổi tiếng lắm, hình ảnh bán đầy các tiệm sách, nhạc. Các cậu, chú của tôi cũng mê chị Thanh Thúy lắm nên trong nhà toàn để đăng đĩa của chị.
Chị Thanh Thúy hồi đó để tóc bồng một bên, che một bên má. Chị ấy có cặp môi vô cùng sexy. Vẻ đẹp của chị ấy rất hiền nhưng vẫn sexy.
Đến khi đã có tuổi đời, ngồi ngẫm nghĩ lại tôi mới thấy giọng chị Thanh Thúy rất truyền cảm. Tôi không cần biết chị Thanh Thúy hát gì, chỉ cần nghe giọng chị ấy cất lên đã đủ thấy đầy rung cảm. Đó là lí do khán giả yêu thích chị Thanh Thúy rất nhiều.
Ngày nhỏ tôi đọc báo còn biết, chị Thanh Thúy được bầu làm hoa hậu trong giới ca sĩ vì chị rất đẹp, trước đó là chị Thanh Lan lớn, không phải tôi.
Lớn lên, tôi được xem chị Thanh Thúy hát nhiều trên tivi và cũng được đi thu băng cho ban nhạc của chị, hợp tác cùng anh Ngọc Chánh.
Từ hồi tôi mới bước chân vào làng âm nhạc, chị Thanh Thúy đã là một tên tuổi lớn. Báo chí khen chị Thanh Thúy rất nhiều.
Tôi còn lén nhìn chị Thanh Thúy thay áo
Lần đầu tiên tôi đi hát chung cùng chị Thanh Thúy là vào năm 1973, tại một hội chợ bên Lào chứ không phải Việt Nam. Chúng tôi hát cho người Lào nghe để gìn giữ âm nhạc Việt Nam.
Nhờ lần đi hát chung đó mà tôi được gần gũi, nói chuyện thân mật với chị Thanh Thúy. Chúng tôi thân đến mức còn vào phòng thay đồ chung với nhau. Tôi còn lén nhìn chị Thanh Thúy thay áo.
Da chị Thanh Thúy trắng lắm, tôi không được trắng như chị nên mê chị lắm. Ngày đó tôi chạy theo mốt nên hay mặc bikini rồi leo lên sân thượng phơi nắng cho có làn da nâu.
Mỗi người mỗi kiểu, tôi thích vẻ đẹp Tây phương khỏe mạnh dù người gầy nhòm, nên tôi tắm da nâu. Chị Thanh Thúy lại thích vẻ đẹp thiếu nữ Việt Nam nền nã nên giữ cho làn da trắng.
Ở thời của tôi có một xu hướng làm đẹp là để da nâu như vậy, còn bây giờ mọi người lại trở về thích da trắng, chắc do ảnh hưởng của văn hóa phim ảnh Hàn Quốc.
https://soha.vn/ve-dep-cua-chi-thanh-thuy-hien-nhung-rat-sexy-da-trang-lam-20220318154013174.htm