An ninh trong khách sạn 5 sao thường rất tốt, nhưng nếu nói có người thực hiện hành vi cướp giật ở đây thì bạn có tin không?
Mới đây trang Sohu (Trung Quốc) đã đưa tin về việc 2 người phụ nữ ở Hàng Châu gọi điện báo cảnh sát địa phương rằng họ đã bị cướp ví tiền ngay trong khách sạn 5 sao.
Diễn biến của vụ cướp trắng trợn này khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng khó tin.
Lẽ nào an ninh của khách sạn đều chỉ để làm trang trí thôi sao? Khách sạn nơi xảy ra sự việc lớn như vậy cũng không đứng ra giải quyết mà phải nhờ đến cảnh sát?
Sau khi nhận được tin báo từ 2 người phụ nữ, cảnh sát đã vào cuộc điều tra. Theo đó, cơ quan chức năng đã lập tức kiểm tra camera giám sát của khách sạn.
Qua những hình ảnh được ghi lại, cảnh sát phát hiện vào đúng ngày hai người phụ nữ kia nhận phòng, còn có một người đàn ông xuất hiện ở phòng khách sạn. Có thể thấy giữa họ chắc chắn có một mối quan hệ nhất định, nếu không thì làm sao hai người phụ nữ lại để một người đàn ông lạ mặt vào phòng của mình?
Tuy nhiên, tại sao hai người phụ nữ đó khi tố cáo lại không nhắc đến người đàn ông này?
Gã đàn ông đã ra giá cao để gọi 2 người phụ nữ đến khách sạn 5 sao phục vụ mình.
Sau một hồi bị thẩm vấn, cuối cùng hai người phụ nữ cũng phải khai ra sự thật. Ngày hôm đó, người đàn ông này đã bỏ ra 15.000 nhân dân tệ (Khoảng 55 triệu đồng) để hai người phụ nữ cùng vào phục vụ hắn trong khách sạn.
Hai người này đến như đã hẹn, sau đó cả ba cùng hút một ít ma túy trong phòng, sau đó quan hệ theo như yêu cầu của người đàn ông.
Chỉ có điều sau đó, người đàn ông cướp túi của họ đi và rời khỏi khách sạn một cách êm xuôi.
Cảnh sát đã nhanh chóng truy tìm được gã đàn ông này. Hắn khai với cảnh sát rằng bản thân đang bị suy sụp sau khi làm ăn thua lỗ, sau đó tiếp xúc với ma túy, phát hiện ra ma túy có thể khiến bản thân quên đi nỗi phiền muộn và dần dần đã bị nghiện.
Vì không có việc làm và không có thu nhập nên hắn đã dùng chiêu này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của phụ nữ, mà hầu hết những người phụ nữ này sẽ cắn răng chịu đựng cho qua, bởi suy cho cùng nếu báo cảnh sát thì bản thân cũng sẽ bị vạch trần.
Cuối cùng, cả ba người đều bị cảnh sát bắt giữ phục vụ điều tra thêm.
Lời bình
Sự thông minh này sẽ bị sự thông minh khác đánh lừa. Người đàn ông này không ngờ rằng mình lại gặp phải hai người phụ nữ không sợ trời không sợ đất, thà bị vạch trần tội cũng phải tìm lại bằng được ví của mình.
Gã đàn ông đã sa lưới cảnh sát sau nhiều lần thực hiện trót lọt các phi vụ lừa đảo nhằm vào phụ nữ.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nếu không tội ác của người đàn ông này sẽ không bị phơi bày và không biết hắn ta sẽ còn làm xằng làm bậy đến khi nào.
Trong khi đó hai người phụ nữ ban đầu chỉ muốn lấy lại số tiền đã mất nhưng lại không ngờ rằng chính mình cũng bị bắt.
Suy cho cùng, những việc khuất tất, vi phạm pháp luật như thế này nên tránh cho xa, kẻo không sớm thì muộn cũng có ngày phải trả giá thích đáng.