Vai diễn đảo ngược, Việt Nam vỡ òa hạnh phúc trong ngày Thái Lan tủi hổ rời sân

Đoàn Dự |

Trên sân nhà, NHM Thái Lan từng hả hê chiến thắng một Việt Nam xấu xí của HLV Miura, để rồi hơn 4 năm sau, đến lượt CĐV Việt Nam hưởng niềm hạnh phúc phục hận Voi chiến.

Ngày 24/5/2015 là nỗi đau khó có thể quên với NHM Việt Nam. ĐTQG Việt Nam dưới tay HLV Miura tiến về Thái Lan để gặp chủ nhà trong khuôn khổ vòng loại thứ 2 khu vực châu Á của VCK World Cup 2018.

E ngại sức tấn công của đối phương, HLV Miura đã chỉ đạo các học trò chơi tiêu cực. Việt Nam có không ít các pha vào bóng thô bạo, xấu xí với đội chủ nhà. Nhưng chung cuộc, chúng ta thất bại 0-1. Trước khi rời sân, Chanathip dành cho đối phương cái nhìn với nụ cười nửa miệng. Công Vinh khi đó đã rất bức xúc khi cho rằng cậu trai trẻ bên phía đối phương mỉa mai mình và đồng đội.

Nhưng thật lòng mà nói, Chanathip có quyền mỉa mai đối thủ sau trận đấu đó. Vì quả thật, Việt Nam đã xấu chơi trước người Thái, nhưng ngay cả khi từ bỏ bản sắc của mình để chơi một trận không đẹp, chúng ta vẫn thua...

Vòng loại World Cup 2018: Thái Lan 1-0 Việt Nam (2015)

Phải đến hơn 4 năm sau, Việt Nam mới lại gặp Thái Lan ở đất bạn. Xen giữa đó là cuộc chiến ngày 13/10/2015, một thảm họa đáng quên khác của chúng ta. Vẫn thuộc vòng loại World Cup, khi đá lượt về, Việt Nam thua trắng bụng 0-3 trước người Thái, để lại nỗi đau đớn và tủi hổ cho hàng triệu NHM.

Chính vì 2 thất bại cay đắng liên tiếp ấy nên dù chỉ là thi đấu giao hữu ở King's Cup, trận Thái Lan vs Việt Nam ngày 5/6/2019 vẫn có ý nghĩa cực kì quan trọng với NHM đôi bên. Lúc này, bóng đá Việt Nam đang có những chiến tích thần kì, lột xác dưới tay HLV Park Hang-seo. Còn bóng đá Thái Lan liên tiếp nhận thành tích tệ.

Việt Nam muốn vượt qua Thái Lan để khẳng định vị thế ở ĐNÁ, còn Thái Lan cần một chiến thắng trước "kẻ mới nổi" để chứng minh đẳng cấp của họ là mãi mãi, sự sa sút phong độ chỉ là nhất thời.

Song thực tế quá phũ phàng cho người Thái. Vở diễn năm 2019 lại trở thành màn hoán vai ngoạn mục so với năm 2015. Là chủ nhà nhưng Thái Lan bối rối, run rẩy trước Việt Nam. Chính các cầu thủ áo vàng mới là những người chơi bóng thô bạo, xấu xí khi càng đá càng bất lực. Còn Việt Nam liên tục tạo áp lực lên đối thủ, khiến khung thành chủ nhà luôn trong tình trạng nguy hiểm.

Trận đấu cuối cùng để lại 3 điểm nhấn lớn nhất. Đấy là tình huống 2 bên xô xát, rồi Thithipan Puangchan "tát yêu" Văn Hậu ở phút 62. Đến phút 74, hậu vệ Pansa Hemviboon khi đối mặt Công Phượng, đã vung chân sút thẳng vào... háng ngôi sao xứ Nghệ.

Đến phút 90+4, giây cuối cùng của trận đấu, Anh Đức đánh đầu sau tình huống phạt góc. Thủ môn Thái Lan chạm được bóng, đẩy lên trời nhưng lại... rơi thẳng về lưới nhà. Người Thái thua 0-1 sau trận cầu đầy tủi hổ, còn Việt Nam hả hê khi đã trả đủ cả nợ lẫn lãi của 4 năm về trước.

Sau thất bại trước Việt Nam, Thái Lan thua nốt cuộc chiến cuối ở King's Cup 2019 (0-1, Ấn Độ). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử King' Cup, Thái Lan toàn thua mà không ghi nổi bàn thắng nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại