U20 Việt Nam hay câu chuyện "ở đời phải biết mình là ai"

Lập Trần |

Đang có rất nhiều người mơ về câu chuyện diệu kỳ mà U20 Việt Nam sẽ viết lên tại U20 World Cup 2017. Chúng ta có quyền mơ nhưng….

Với bóng đá trẻ, sức mạnh tinh thần đôi khi là thứ vũ khí lợi hại của một đội bóng. Không thể phủ nhận những gì mà U20 Việt Nam đã làm được trong việc lấy chiếc vé tham dự U20 World Cup 2017.

Nhưng cũng cần phải nói lại một thực tế, yếu tố may mắn cộng với tinh thần là những nhân tố nổi trội giúp HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò làm nên lịch sử.

Dĩ nhiên, bằng cách này hay cách họ, bằng con đường dài hay ngắn khi đã bước vào lịch sử, thì tất cả đều đáng được trân trọng. Nhưng trên đỉnh cao, U20 Việt Nam cũng cần nhìn lại giới hạn. Tức là cái "ngưỡng" họ đang ở đâu để không đi về mũi… ảo vọng.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, cựu HLV trưởng của ĐT Việt Nam – ông Phan Thanh Hùng nhận định rằng: "Những điều U20 làm được là điều quá tuyệt vời!. Cá nhân tôi rất hy vọng, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò sẽ làm được điều gì đó tại World Cup lần này.

U20 Việt Nam hay câu chuyện ở đời phải biết mình là ai - Ảnh 1.

ĐT U20 Việt Nam chuẩn bị có trận đấu ra quân gặp U20 New Zealand.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần có cái nhìn thực tiễn. Từ châu Á đến World Cup là một chặng đường rất dài. Ở đó, có những khoảng cách chuyên môn không thể san lấp bằng tinh thần.

Do vậy, chúng ta chờ đợi nhưng cũng hãy để câu chuyện đó trở nên bình thường, thay vì "thổi" nó lên cao quá. Với tôi, được đến World Cup là cơ hội để các cầu thủ ta học và nâng tầm. Đấy là mục tiêu thiết thực nhất".

HLV Võ Đình Tân của Sanna Khánh Hòa cũng có cái gì tương tự như người đồng nghiệp của mình. Ông nói: "U20 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng và tôn có niềm tin về họ.

Dẫu vậy, chúng ta cũng cần có sự thực tế là biết mình đang đứng ở đâu. Nếu U20 Việt Nam có vào sâu thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn, còn nếu bị loại thì cũng đừng quá thất vọng. Vì đến được World Cup cũng đã là kỳ tích rồi".

Ngày mai (22/5), U20 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại U20 World Cup 2017. Trước giờ bóng lăn, rất nhiều người đợi chờ vào một cú lật đổ của HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò.

Bản thân nhà cầm quân người Khánh Hòa cũng rất tự tin mặc cho đối thủ được xếp ngồi mâm trên và có một đẳng cấp nhất định.

Ông Tuấn đã không lép vé trong cuộc đối đầu với người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến, thậm chí ở thế thượng phong trong cuộc họp báo trước trận đấu.

U20 Việt Nam hay câu chuyện ở đời phải biết mình là ai - Ảnh 2.

Các cầu thủ rất chăm chỉ trên sân tập.

Người ta nói, đây là phong thái của một vị tướng và ở mỗi đội bóng nên có cái thần thái ấy để an quân. Trước đó nữa, ông Tuấn thực sự là một chuyên gia tâm lý với những "đòn tâm lý chiến" giúp các học trò tìm được sự tự tin trước một trận "sinh tử chiến" đúng nghĩa.

Cho đến nay, bài học U22 Việt Nam khi tiếp cận trận đấu với U20 Argentina vẫn là nguyên tính thời sự. Và chúng ta cũng không nên "AQ" kiểu U20 Vanuatu (đối thủ đã hòa 1-1 với U20 Việt Nam ở trận hòa) chỉ chịu thua U20 Mexico phút chót mới đây tại U20 World Cup thì tại sao ta lại không làm được?

U20 Việt Nam đang có sự kiềm tỏa, để đôi chân luôn nằm dưới mặt đất. Song chúng ta cũng không nên mơ hồ và ảo tưởng về một thiên đường lung linh phía trước.

Hãy để mọi thứ tự nhiên bởi nếu có kỳ tích đi nữa thì họ sẽ là người hùng, còn nếu thất bại thì cũng đã có một "sàng khôn" khi bơi ra biển lớn và đương đầu với những con sóng dữ.

Ngày mai nếu ai đó vượt ngàn dặm xa để đến cổ vũ cho U20 Việt Nam , hay ở quê nhà có ngồi trước màn hình thì đừng biến trận đấu đó thành những màn khẩu chiến hay "sổ xổ bóng đá" vì World Cup không còn là trò may rủi nữa rồi.

Nếu yêu U20 Việt Nam hãy cổ vũ và sẽ cổ vũ cho họ ngay cả khi kết quả không được như ý bởi như một diễn viên trong một bộ phim nọ từng nói rằng: "Ở đời, đôi khi phải biết mình là ai".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại