Mới đây, tại phần 4 chương trình Vân vân và mây mây, danh ca Tuấn Ngọc đã chia sẻ về những thành công và dấu ấn của anh tại hải ngoại.
Trung tâm Thúy Nga mời lúc nào thì tôi hát lúc đó và họ luôn để tôi toàn quyền quyết định ca khúc của mình
Thành công trong sự nghiệp của tôi tại hải ngoại gắn liền với trung tâm Thúy Nga và loạt chương trình Paris by night. Ca khúc đầu tiên tôi hát ở Thúy Nga là Ngày mai tôi đưa em đi.
Lúc đó, giám đốc của Thúy Nga hiện tại là cô Thủy còn rất trẻ. Cô Thủy cùng một người nữa đi quay ngoại cảnh cho bài đó. Hồi đó, chỉ có Thúy Nga là có hoạt động làm video, rồi sau đó mới tới các trung tâm khác như Vân Sơn, Mây.
Tuy vậy nhưng tôi lại không phải ca sĩ độc quyền cho Thúy Nga nên cứ chạy lòng vòng các trung tâm khác biểu diễn. Có một vài trung tâm tôi hoạt động được một thời gian ngắn, làm được vài album rồi ngưng.
Trung tâm Thúy Nga mời lúc nào thì tôi hát lúc đó và họ luôn để tôi toàn quyền quyết định ca khúc của mình, muốn làm gì thì làm, miễn sao kết quả tốt, không can thiệp quá sâu.
Một lần nọ, Thúy Nga mời cả tôi và Khánh Hà song ca. Chúng tôi quyết định mỗi người sẽ hát bài hit của nhau và làm thành liên khúc Swing cho mới lạ, ai ngờ lại được khán giả yêu thích.
Ngoài liên khúc Swing đó, gần đây anh em tôi cũng hát chung một liên khúc khác và được khán giả yêu thích. Tôi rất có duyên với việc dựng liên khúc.
Một trong những ca khúc khá nổi tiếng của tôi giai đoạn đó là Tình yêu như mũi tên, nhạc ngoại, lời Việt do con của ông Anh Bằng viết. Bài này được yêu thích ngang ngửa với Riêng một góc trời.
Tôi cũng lên mạng ăn cắp bài hát về để nghe
Đến bây giờ tôi đi hát người ta vẫn yêu cầu tôi bài đó nhưng tôi ít hát vì nhiều lời quá, không nhớ được. Nhưng tất nhiên, Riêng một góc trời vẫn là vô địch, đi đâu cũng phải hát.
Tôi hát bài này nhiều quá nên nhiều lúc cảm thấy chán, nhưng đôi khi vẫn thấy thích, xúc động khi hát nó, tùy thuộc vào hoàn cảnh, ban nhạc, âm thanh, cảm xúc của riêng mình.
Riêng một góc trời cũng là một kỷ niệm giữa tôi và Thúy Nga. Trước khi hát bài đó, Thúy Nga có gửi trước cho tôi một cuốn băng nhạc Ngô Thụy Miên do em vợ của chính anh Miên hát, thu tạm trước cho tôi nghe. Người đó là danh ca Thanh Tuyền.
Tôi nghe xong và hát theo, không nghĩ rằng sẽ thành công như vậy, đến gần với khán giả hơn.
Nói về việc đi show, tuy nổi tiếng như vậy nhưng tôi không thể nào đi show nhiều như ca sĩ trẻ vì khán giả trẻ mới là người chịu bỏ tiền ra để mua băng đĩa, đi nghe nhạc.
Khán giả tầm tuổi tôi lại hay có kiểu tặng nhau. Tôi quen một số khán giả tầm tuổi mình, họ toàn bảo: "Hôm nào anh tặng tôi cái đĩa đó nhé". Rồi một ông bạn khác lại bảo: "Trời ơi, tôi mới lên mạng down bài Riêng một góc trời về, hay quá". Đó là lí do vì sao tôi cứ nghèo mãi, không giàu được.
Nhưng chuyện này cũng dễ hiểu thôi vì tôi cũng lên mạng ăn cắp bài hát về để nghe mà. Thời buổi bây giờ là như vậy, lên mạng nghe tiện hơn mua đĩa.