Trút 'mưa dao' vào vợ vì nghi ngờ

Song Tiến |

Đi thuê nhà trọ do giận chồng, người vợ bị chồng trút 'mưa dao' đến 'thập tử nhất sinh' vì cho rằng không chung thủy.

Lúc 1 giờ ngày 29/4, Bệnh viện đa khoa Cà Mau tiếp nhận nữ bệnh nhân Phạm Kiều T, 24 tuổi, ở thị trấn Sông Đốc (Trần Văn Thời) với nhiều vết thương, mất máu, sốc nặng.

Người nhà nạn nhân cho biết, do ghen tuông, chị T bị chồng là Lê Văn Dũng, 26 tuổi, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, lưng, tay… gây trọng thương.

Ông Nguyễn Phương Đông, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sông Đốc xác nhận vụ việc và cho biết người chồng đang bị Công an huyện Trần Văn Thời tạm giữ hình sự.

Theo những người dân ở khóm 5, thị trấn Sông Đốc, chiều 28/4, vợ chồng chị T xảy ra mâu thuẫn, cự cãi với nhau. Chị T bỏ đi thâu đêm không về nên Dũng đi tìm.

Bắt gặp vợ tại nhà trọ ở khóm 11, thị trấn Sông Đốc, Dũng dùng dao chém nạn nhân 'thiếu sống thừa chết' vì cho rằng không chung thủy.

Chị T bị chấn thương sọ não, đứt lìa ngón tay và thương tích khắp người, phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau. Sau khi gây án, Dũng cũng đi đến Công an huyện Trần Văn Thời đầu thú, thừa nhận hành vi chém vợ vì ghen tuông.

Công an huyện Trần Văn Thời đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại