Mới đây, trên kênh Youtube của ca sĩ Trường Vũ đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh dẫn vợ cùng hai con đi ăn lẩu nhân dịp sinh nhật mình.
Tại bữa ăn, Trường Vũ dạy các con nói tiếng Việt, đếm số bằng tiếng Việt và tiết lộ đôi điều về chuyện hẹn hò vợ lúc mới quen, chưa đi hát mà còn làm may. Anh nói:
"Quán lẩu này mở lâu lắm rồi. Đây chính là nơi đầu tiên tôi gặp bà xã mình. Hồi đó, tôi còn làm ở hãng may gần đây chứ chưa đi hát. Đối diện quán là một khu nhà nghỉ và một trạm xe bus, nơi tôi hay đứng chờ vợ tới.
Có lần tôi đứng đợi vợ ở trạm xe bus đến 2 tiếng đồng hồ, cầm theo cả bó hoa mà không thấy vợ đâu, hóa ra cô ấy quành về bên kia. Tôi phải bỏ cả bó hoa đi rồi về".
Tiếp đó, Trường Vũ kể lại một kỷ niệm của mình thời mới sang Mỹ sinh sống:
"Bên kia đường còn có một quán phở Vũng Tàu và tôi cũng hay dẫn vợ đi ăn phở ở đó. Trước đấy, tôi chưa từng ăn thịt bò, từ hồi quen bà xã và ăn phở ở quán đó mới biết ăn.
Tôi còn nhớ hồi mới qua Mỹ, tôi ở nhờ nhà bà chị gần nhà hàng này. Gần nhà tôi có một rạp chiếu phim ngoài trời, tôi còn phải chui qua ống cống để lẻn vào rạp coi trộm phim.
Thực ra bây giờ đang là mùa dịch nên nhà hàng này cũng mới mở lại thôi. Nó cho vào đây ăn với điều kiện phải ngồi ngoài hiên, không được vào bên trong".
Ăn xong, Trường Vũ dẫn các con ra đường để thăm lại nơi mình và vợ từng gặp nhau ngày xưa. Anh tới cột đèn giao thông và nói:
"Bây giờ thì trạm xe bus đó không còn, họ xây lại đường phố hết nên đẹp hơn nhiều, có cả một khách sạn rất to.
Khu này là khu của người Hoa nên hơi mắc một chút nhưng đủ thứ đồ, bình thường nó đông lắm nhưng mấy nay mùa dịch nên hơi vắng.
Bữa nay tôi dẫn vợ và các con đi ăn sinh nhật mình nhưng cũng hồi tưởng lại thời xưa, khoảng hai mấy năm về trước, nơi tôi và vợ hẹn hò".
Sau đó, anh dẫn các con ra một khu công viên nhỏ trước cửa một trung tâm thương mại và chỉ:
"Hai đứa con tôi hồi còn nhỏ tầm 3 tuổi cũng hay chạy qua chạy lại chơi ở khu này. Chiều nào tôi cũng dẫn các con đến để cho chúng chạy vòng vòng".
Cuối cùng, Trường Vũ dẫn mọi người tới một nhà máy may cũ và dí dỏm nói: "Nhờ hãng này tôi và vợ với gặp nhau, rồi mới có hai đứa con. Vợ tôi ngồi ngay cửa sổ còn tôi cầm ly cà phê đứng đối diện. Vợ tôi ngước lên nhìn tôi, tôi lại cứ tưởng cô ấy đá lông nheo với tôi. Vì tôi lầm như vậy nên mới khổ đến giờ này".