Trưởng công an xã đá văng thau cá của dân, cấp dưới nói: "Cũng là vì người dân"

P.N |

Trưởng công an xã Quảng Điền cho biết, do nhắc nhở nhiều lần người dân vẫn không chấp hành nên ông mới có những hành động đạp, đá thau cá, thúng rau... rải bán bên lề đường

Trên báo Tuổi trẻ, ông Lê Tấn Thịnh - trưởng công an xã Quảng Điền (huyện Krông Ana, Đắk Lắk) thừa nhận là chính là người xuất hiện trong clip đá văng thau cá của người dân được đăng tải trên mạng xã hội chiều 3/10.

Ông khẳng định mình làm theo nhiệm vụ và đang làm báo cáo, kiểm điểm sự việc để báo lên xã, huyện theo chỉ đạo.

Mục đích của hành động này, theo ông Thịnh là để làm cho đoạn đường liên xã qua chợ Điện Bàn (xã Quảng Điền) trở nên thông thoáng.

"Thế nhưng quá nhiều lần nhắc nhở không được, nên tôi mới có hành động như vậy. Còn câu chuyện cụ thể như thế nào phải được lãnh đạo xã đồng ý tôi mới có thể thông tin", báo Tuổi trẻ dẫn lời ông Thịnh.

Dọn vỉa hè, trưởng công an xã đá bay thau cá của người dân

Đồng tình quan điểm của cấp trên, phó trưởng công an xã Quảng Điền cho biết trên báo Đất Việt, người dân bán hàng thường lấn chiếm đường đi lối lại, gây ảnh hưởng đến giao thông nên ông Thịnh mới có hành động kể trên.

"Việc ông Thịnh giải tỏa hành lang giao thông như vậy cũng là vì người dân chứ không phải vì cá nhân ông hay phía cơ quan chức năng", vị phó trưởng công an xã nói và mong muốn các cơ quan chức năng hiểu, thông cảm cho sự bức xúc của những người làm nhiệm vụ như ông.

Nhận xét về trưởng công an xã, cấp dưới của ông Thịnh cho rằng, bản chất ông Thịnh không phải là người nóng tính. Ở cơ quan, ông này rất hòa nhã với đồng nghiệp.

Trước đó, ông Phạm Ngọc Hùng – Chánh Văn phòng UBND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận trên báo Giao thông, chiều 3/10, UBND xã Quảng Điền đã gọi trưởng công an xã lên làm việc, nhắc nhở về hành động phản cảm trong lúc dọn dẹp lề đường.

Theo ông Hùng, đây chỉ là hành động bức xúc của riêng cá nhân trưởng công an xã vì hành vi lấn chiếm lề đường làm nơi buôn bán liên tục diễn ra gây mất ATGT và ô nhiễm môi trường.


Bà Giáo, người bán cá bị ông Thịnh đá thau cá thừa nhận trên báo Tuổi trẻ đã lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, theo người phụ nữ này, nếu ông Thịnh nhắc nhở, bà cũng sẽ dẹp vào trong. Thế nhưng, ông Thịnh lại bất ngờ đến đá thau cá, cái cân văng xa, khiến bà không kịp phản ứng.

Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại