Với việc đội tuyển nữ Ấn Độ bị loại khỏi giải, giờ đây đội tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi hơn bao giờ hết bởi rơi vào bảng đấu "tử thần". Đáng lý ra, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ bù lại sự đen đủi khi phải gặp trúng hai "ông lớn" Hàn Quốc và Nhật Bản bằng việc "đè Myanmar ra mà đá". Song giờ đây, trận gặp Myanmar không còn quan trọng nữa bởi sẽ không được tính khi xét đội xếp thứ ba xuất sắc.
Phải nói rằng đội tuyển Việt Nam đã cực kỳ nỗ lực và khá may mắn khi chỉ để thua Hàn Quốc 0-3 ở trận đấu đầu tiên. Với việc để thua 2 bàn chỉ sau có 7 phút bóng lăn, đáng lý ra tỷ số trận đấu sẽ phải đậm đà hơn rất nhiều. Song điều đó cũng sẽ không giúp gì nhiều cho HLV Mai Đức Chung trong việc đoạt vé vào tứ kết.
Ở bảng A, sau khi Trung Quốc toàn thắng cả hai trận và chắc chắn ngôi đầu bảng, hai tấm vé còn lại nhiều khả năng sẽ nằm gọn trong tay Đài Bắc Trung Hoa và Iran, trong trường hợp hai đội "bắt tay nhau" để đi tiếp. Với trình độ chênh lệch không quá lớn, đồng thời sẽ có được ngôi nhì bảng nếu hòa Iran, khó có thể tin rằng Đài Bắc Trung Hoa lại chơi một trận dốc sức để giúp đội tuyển Việt Nam.
Ở bảng B, diễn biến còn có phần ác nghiệt hơn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung khi Thái Lan bất ngờ để thua Philippines ở lượt đấu đầu tiên. Với 3 điểm trực tiếp giành được từ Thái Lan, Philippines chỉ cần không để thua Indonesia là mặc nhiên có vé vào tứ kết, bất kể họ thua Australia với tỷ số nào. Bên cạnh đó, nhiệm vụ của Thái Lan cũng khá nhẹ nhàng khi chiều nay hạ Indonesia, để ba ngày sau thua nhẹ Australia là hoàn thành nhiệm vụ.
Nên nhớ, Thái Lan chỉ thua Austrlia có 5 bậc trên bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ châu Á, nên ở lượt trận đã chắc ngôi đầu bảng, Australia cũng không tội gì phải quá căng sức để có được một kết quả đậm đà nhưng vô nghĩa.
Để thua đội yếu hơn, Thái Lan vẫn tràn ngập cơ hội lấy vé vào bán kết, đẩy đội tuyển Việt Nam về nước.
Đội tuyển nữ Việt Nam chỉ thua Nhật Bản có 3 bậc trên bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ châu Á, nhưng khó khăn thầy trò HLV Mai Đức Chung gặp phải chiều nay sẽ lớn hơn hẳn khi đối thủ của họ quyết thắng đậm để tranh ngôi đầu bảng, hòng chỉ phải gặp đội xếp thứ ba của bảng A ở tứ kết.
Khó khăn không chỉ đến từ đối thủ, mà còn đến từ bản thân đội tuyển Việt Nam khi phải căng sức ra chơi một trận hết mình trước Hàn Quốc, trong khi đó lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng bởi Covid-19. Nếu chiều nay các cô gái Việt Nam để thua một trận đậm đà, đấy không phải là điều quá ngạc nhiên hay đáng buồn, bởi dù nỗ lực đến mấy, thì "có bột mới gột được hồ".
Chỉ tiếc ở chỗ, đội tuyển Việt Nam đã chơi một trận tuyệt hay, tuyệt nỗ lực để rồi bị loại đau đớn, trong khi Thái Lan để thua ngay trận đầu tiên trước đối thủ được đánh giá là yếu hơn rất nhiều, song rất có thể sẽ là đội đối đầu cùng Trung Quốc ở tứ kết, thay vì thầy trò HLV Mai Đức Chung.
https://soha.vn/trung-quoc-thai-lan-cung-choi-ac-cua-di-tiep-cua-doi-tuyen-viet-nam-da-khep-lai-20220124141537282.htm