Johnny Đặng từ lâu đã được biết đến là một trong những ông trùm kim cương tại Mỹ. Anh chuyên làm đồ trang sức cho những nghệ sĩ hàng đầu của Mỹ như Kanye West, Jay Z, Beyonce, Nicki Minaj, Lil Wayne, Cardi B, Rick Ross…
Mới đây, trên kênh Youtube của Khoa Pug đã đăng tải clip quay lại cảnh Johnny Đặng chia sẻ về quá khứ khó khăn và bí quyết thành công của mình.
Sau 6 tháng học kim hoàn, tôi đi làm ở chợ trời, được trả 35 đô một ngày
Để có được cơ ngơi như ngày hôm nay, tôi từng trải qua nhiều vất vả, khổ sở lắm. Tôi sinh ra ở Buôn Mê Thuột. Hồi còn ở Việt Nam, tôi phải đi nhặt cà phê mót trong rừng.
Tức là tôi đợt người ta thu hoạch cà phê xong rơi rụng quả nào thì chạy tới nhặt cho vào bao. Lúc đó, tôi khoảng chừng 10 tuổi. Ngoài lượm cà phê, tôi còn đi câu cá.
Tôi cứ đi học về là chạy thẳng vào rừng đi làm luôn.
Năm 1996 tôi qua Mỹ. Trong 6 tháng đầu tiên, tôi đi học nghề làm kim hoàn. Thực ra ở Việt Nam tôi đã học qua nghề này khi ra Nha Trang nhưng chưa đến đâu vào đâu.
Với lại, lúc ở Việt Nam, tôi học nghề phải mất tiền thì khi sang đây, người chủ của tôi còn cho tôi tiền để học nghề. Tôi học 6 tháng được cho 500 đô. Đó là số tiền đầu tiên tôi kiếm được khi đặt chân sang Mỹ, mừng lắm. Đối với tôi, 500 đô lúc đó là số tiền rất lớn.
Sau 6 tháng học kim hoàn, tôi đi làm ở chợ trời, được trả 35 đô một ngày. Một thời gian sau, người chủ chỗ tôi để lại cho tôi một tiệm kim hoàn ở chợ trời để tôi quản lí. Nói là tiệm nhưng nó nhỏ lắm, chỉ bằng một gian hàng nhỏ, để được hai cái biển là hết.
Chợ trời chỉ mở có 3 ngày cuối tuần thôi, còn các ngày trong tuần tôi đi làm việc khác. Hồi đó tôi mới qua nên ham làm lắm, mỗi ngày làm 18 tiếng là chuyện bình thường.
Lương lấy về, tôi không tiêu mà mua vàng để vào tủ làm hàng hóa trưng bày cho khách xem.
Một Rapper mua đồ của tôi thấy rẻ hơn những chỗ khác, mới giới thiệu tôi sang những Rapper khác
Nói chung, là một người từ Việt Nam sang nước ngoài, bí quyết thành công đầu tiên của tôi là phải làm việc chăm chỉ. Tiếp đó, tôi phải thật thà. Sự thật thà sẽ tạo nên uy tín cho mình, niềm tin cho khách hàng và từ đó tiếng tăm của mình sẽ vang xa.
Không có cách quảng cáo nào tốt hơn chính mình tự quảng cáo cho mình. Bây giờ ở Việt Nam mình, người ta cứ lên mạng quảng cáo rầm rộ, tốn tiền nhưng người ta không tin được. Cứ để cho khách hàng tự giới thiệu mình với người khác là tốt nhất.
Mẹ tôi luôn dạy tôi, một lần mất tín là 10 lần mất tin. Nhiều người tài năng, giỏi lắm nhưng không giàu được vì không uy tín, chưa gì đã tính chuyện lừa đảo người khác.
Thực sự thì tôi cũng chẳng giỏi giang gì, chủ yếu là xây dựng được niềm tin của khách hàng. Đầu tiên là khách hàng thường, sau đó đến các Rapper. Nhiều người cứ nghĩ Rapper kiếm nhiều tiền, giàu có nên chặt chém một chút không sao. Đó là sai lầm.
Đừng nghĩ người ta có tiền rồi cố chặt chém họ. Như thế họ chỉ đến với mình một lần thôi.
Hồi đó những người bán vàng bạc chỗ tôi đều bán đắt hơn tôi gấp 2, 3 lần vì họ biết Rapper thì giàu, rất nhiều tiền và rất thoải mái, dễ tính. Nhưng riêng tôi bán giá rất bình dân.
Một Rapper mua đồ của tôi thấy rẻ hơn những chỗ khác, mới giới thiệu tôi sang những Rapper khác.