Mới đây, thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời ở tuổi 62 vì đột quỵ đã khiến cả giới nghệ sĩ và công chúng bàng hoàng. Chí Tài là một nghệ sĩ lớn, ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều vở diễn ấn tượng. Trong nghề, anh được rất nhiều đồng nghiệp yêu quý, kính trọng.
Khi biết tin Chí Tài qua đời, Trấn Thành lập tức bỏ ngang buổi họp báo mình đang dự, chạy về nhà tang lễ Quận 5 giữa đêm (nơi đặt thi hài Chí Tài) để nhìn mặt đàn anh lần cuối. Đi cùng anh có Hari Won và nhiều bạn bè khác như Lê Giang, Ali Hoàng Dương, Quang Trung…
Đứng trước cửa nhà tang lễ, Trấn Thành không giấu được nước mắt và sự thất thần của mình. Anh nói: "Vợ anh Chí Tài xỉu lên xỉu xuống khi biết tin anh ấy qua đời".
Ngoài Trấn Thành, rất nhiều nghệ sĩ khác cũng có mặt tại nhà tang lễ giữa đêm như NSND Bạch Tuyết, ca sĩ Khánh Phương, nghệ sĩ Hồng Tơ, nghệ sĩ Thanh Thủy, nghệ sĩ Thanh Hằng, nghệ sĩ Tấn Beo, nghệ sĩ Tấn Hoàng… Ai trong số họ cũng từng có những kỉ niệm đẹp với Chí Tài.
Nghệ sĩ Hồng Tơ xúc động kể lại: "Lúc biết tin anh Chí Tài qua đời, tôi còn tưởng đây là tin lá cả giật gân thôi, không nghĩ đây là sự thật. Nhưng người quản lí của anh ấy đã khẳng định 100% anh ấy qua đời vì đột quỵ khi tập thể dục.
Lúc đó, tôi bàng hoàng vô cùng. Chí Tài là người anh tôi trân quý vô cùng. Anh ấy sống với anh em đồng nghiệp tình cảm lắm, lại rất bình dân, hòa đồng.
Với tôi, anh Chí Tài càng đặc biệt hơn vì chính anh ấy cùng anh Hoài Linh đã đứng ra đại diện, làm chủ hôn cho đám cưới của tôi. Tôi biết ơn anh Chí Tài vô cùng.
Kỉ niệm đó tôi không thể nào quên được. Ngày hôm nay tôi sống với vợ con hạnh phúc cũng nhờ những kỉ niệm đầu đời đó với anh Chí Tài. Tôi sẽ nhớ mãi anh Chí Tài và anh Hoài Linh vì hai người đã hết lòng vì tôi.
Ngày đó, anh Chí Tài và Hoài Linh rất đắt show, nhưng vẫn dành thời gian để đứng ra đại diện đám cưới, lo lắng cho tôi vào đêm tân hôn. Đến giờ, mặc dù tôi và anh Chí Tài ít làm chung với nhau, nhưng tôi vẫn có tình cảm sâu sắc với anh ấy.
Khi nghe tin anh Chí Tài ra đi đột ngột, tôi hụt hẫng, sửng sốt, choáng và đau tột cùng. Hai dòng nước mắt tôi cứ thế rơi xuống. Tôi tiếc nuối và thương anh ấy lắm".
Ca sĩ Khánh Phương bày tỏ: "Tôi đến để tiễn chú Chí Tài một lần cuối. Chú Chí Tài là bậc tiền bối của tôi và tôi rất quý mến chú. Tôi và chú Chí Tài đã nhiều lần đi quay chung cùng nhau và có nhiều kỉ niệm đáng nhớ.
Tôi rất sốc khi biết tin chú Chí Tài qua đời, tôi còn không tin đó là sự thật. Tôi chỉ muốn được vào thật nhanh để gặp chú Chí Tài lần cuối".
NSND Bạch Tuyết cũng chia sẻ: "Ngày xưa tôi có hát chung với ban nhạc Chí Tài ở khắp các tụ điểm âm nhạc tại Việt Nam. Lúc đó, Chí Tài chưa phải nghệ sĩ hài, chỉ là nhạc công đánh ghi ta.
Tôi làm việc với Chí Tài từ khi còn trẻ và rất thân với nhau. Sau này Chí Tài đi Mỹ còn tôi đi Pháp nên không có dịp gặp nhau thường xuyên, chỉ thi thoảng gặp nhau khi diễn chung ở Thúy Nga.
Nghe tin Chí Tài qua đời, tôi buồn lắm. Tôi muốn đến để nhìn mặt Chí Tài lần cuối".
Nghệ sĩ Tấn Beo thì tiết lộ thông tin: "Xác anh Chí Tài phải để trong nhà quàn ba ngày mới có thể đưa về Mỹ được. Tôi mới vào thăm anh ấy xong".