Những ngày gần đây, cư dân mạng Trung Quốc đã liên tục chia sẻ những bức hình về một câu chuyện khiến cho nhiều người cảm thấy ấm lòng giữa ngày đông.
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi tối nọ, có một chú chó hoang nhỏ bất ngờ tiến đến và đứng trước cửa của một cửa hàng tiện lợi. Nó cứ đứng ở đó với ánh mắt như mong chờ điều gì, không dám tiến vào bên trong dù cơ thể gầy yếu đã đói đến run rẩy.
Một lúc sau, dường như đã cảm thấy mỏi chân, chú chó liền ngồi xuống, ánh mắt vẫn hướng vào bên trong một cách đầy hy vọng. Chủ cửa hàng thấy vậy liền lấy cho nó một chút đồ ăn và nước sạch.
Thế nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng, qua ngày hôm sau, chú chó xin ăn hôm trước lại xuất hiện. Tuy nhiên lần này nó không đến một mình mà còn dẫn theo một chú chó nhỏ hơn cùng tới.
Hai chú chó nhỏ đáng yêu này dường như biết rằng chủ tiệm là người tốt. Vì vậy liền xem người đó như chủ nhân của mình, từ sáng đến tối luôn chờ ngoài cửa tiệm
Điểm đáng nói còn nằm ở chỗ, hai chú chó ấy dường như rất biết ý. Chúng không bao giờ bước chân vào bên trong tiệm nếu chưa được cho phép mà chỉ ngồi ngoài cửa một cách ngay ngắn như thế này đây...
Và sau cùng, hai chú chó nhỏ này đã được người chủ tiệm tạp hóa tốt bụng nhận nuôi. Giờ đây chúng không còn phải đứng ngoài cửa tiệm mà đã có thể thoải mái chơi đùa bên trong nhà.
Chúng cũng không còn phải chịu cảnh đói rét giữa trời đông buốt giá như thế này nữa. Cái kết của câu chuyện này thật khiến chúng ta ấm lòng phải không nào?
*Nguồn: Weibo.