Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm thứ Tư (30/12) tuyên bố, cuộc đời của Tổng thống Donald Trump "sẽ kết thúc" và Iran sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi nào trả thù được Mỹ về cái chết của tướng Qassem Soleimani, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ở Baghdad, Iraq hồi đầu năm nay.
Lời dịch bản tuyên bố đanh thép trên được đăng tải trên trang web chính thức của Văn phòng Tổng thống Iran, trong đó khi đề cập tới Tổng thống Donald Trump, ông Rouhani đã nói:
“Một trong những ảnh hưởng của hành động xuẩn ngốc và đáng hổ thẹn này là chủ nghĩa Trump đã kết thúc và trong một vài ngày tới, cuộc đời của “tên tội phạm này” sẽ kết thúc và hắn sẽ được ném vào thùng rác lịch sử. Chúng ta rất vui vì điều này và tin rằng giai đoạn sau khi Trump ra đi sẽ mở ra những điều kiện tốt hơn cho sự ổn định của khu vực và toàn cầu”.
Thiếu tướng Qassem Soleimani - chỉ huy lực lượng Đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị Mỹ ám sát hôm 3/1. Ảnh: BI
Chưa rõ liệu ông Rouhani có đang trực tiếp đe dọa mạng sống của Tổng thống Donald Trump hay không, hay đó chỉ là lời tuyên bố ẩn ý về việc ông chủ Nhà Trắng sắp kết thúc nhiệm kỳ.
Tuy vậy, điều đáng chú ý là lời cảnh báo được đưa ra chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm một năm ngày tướng Soleimani bị Mỹ sử dụng máy bay không người lái ám sát tử vong theo mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump.
Nhà lãnh đạo Iran Hassan Rouhani cũng nói nói thêm rằng, Tehran sẽ không bỏ cuộc cho đến khi “máu phải trả bằng máu” cho cái chết của tướng Soleimani.
Ngày 3/1, Thiếu tướng Qasem Soleimani đã bị một máy bay không người lái của Quân đội Mỹ tấn công sát hại ngay bên ngoài Sân bay Quốc tế Baghdad ở Iraq.
Để đáp trả, rạng sáng 8/1 Iran đã phóng khoảng 16 quả tên lửa đạn đạo tấn công 2 căn cứ quân sự Ayn Al-Asad và Erbil ở Iraq, nơi có các lực lượng Mỹ đồn trú nhưng không gây thiệt hại nào về tính mạng.
Tuy nhiên, Lầu Năm Góc cho biết đã có 64 binh sĩ Mỹ được chẩn đoán bị tổn thương não sau vụ tập kích bằng tên lửa của Iran.