Khi cuộc sống ngột ngạt nơi phố thị có đôi lúc làm ta cảm thấy áp lực và mệt mỏi, nhiều người đã chọn cách tìm về với thiên nhiên để thư giãn tinh thần. Và người cựu chiến binh trong câu chuyện này cũng vậy.
Ngày hôm đó, ông đã đi tới một thảo nguyên hoang vắng để dạo chơi nhân ngày rảnh rỗi. Thế nhưng trong lúc đi dạo, người này đã tình cờ phát hiện ra một cái hộp bị vùi lấp một phần dưới bãi cỏ.
Sau khi đến gần hơn và quan sát kỹ, ông đã phát hiện chiếc hộp kia được làm từ da bò. Vì tò mò không biết bên trong đó có gì, người cựu chiến binh đã quyết định đào nó lên.
Nào ngờ sau khi mở hộp, thứ được cất giấu cẩn thận bên trong đã khiến ông hết sức sửng sốt. Bởi đó hóa ra lại là... một khẩu súng lục.
Thế nhưng ngay khi nhìn ra lai lịch thật của nó, người cựu chiến binh đã đứng nghiêm và giơ tay chào kiểu quân đội.
Hóa ra, đó là loại súng chỉ dành cho những người chỉ huy ở cấp sư đoàn trưởng trở lên. Vì vậy việc làm nói trên của ông cũng thể hiện sự tôn trọng dành cho chủ nhân của khẩu súng.
Sau đó, người cựu chiến binh đã mang khẩu súng kia về nhà và lưu giữ nó như một kỷ vật quý giá của mình.
*Nguồn: Sina
https://soha.vn/tinh-co-tim-thay-1-chiec-hop-da-bo-thu-o-ben-trong-khien-nguoi-dan-ong-lap-tuc-hanh-le-20220123060324361.htm