Mới đây, diễn viên Tiết Cương đã livestream tâm sự về một người bạn đồng nghiệp thân thiết của anh là MC Cát Tường.
Cát Tường là MC số 1 về mai mối
Vừa rồi, tôi có qua nhà nữ nghệ sĩ Cát Tường để lên sân thượng phụ cô ấy hái rau. Cát Tường có nguyên một vườn rau trên sân thượng. Tôi từng một lần lên vườn rau này nhưng lâu lắm rồi.
Giờ lên lại, tôi bất ngờ vì thấy rau quả mọc lên xanh tốt, nhìn mát mắt vô cùng. Nhìn vườn rau này, tôi càng khâm phục Cát Tường hơn.
Cát Tường là người cực kỳ bận rộn, lúc nào cũng trăm công nghìn việc nhưng làm việc gì cũng chỉn chu, tới nơi tới chốn. Cát Tường xuất thân từ diễn viên sân khấu điện ảnh nhưng làm MC rất hay, tới mức được gọi là bà mối quốc dân.
Cô ấy dẫn đủ thứ chương trình nhưng nổi bật nhất là loạt chương trình mai mối, hẹn hò như Hẹn ăn trưa, Ghép đôi thần tốc, Bạn muốn hẹn hò… Có thể nói, Cát Tường là MC số 1 về mai mối.
Cát Tường còn buôn bán giỏi. Lần nào tôi tới nhà cũng thấy Cát Tường đang livestream bán hàng. Cô ấy livestream rất chuyên nghiệp, có hẳn đèn chiếu, máy thu các kiểu. Tới lúc đó tôi mới biết có những thiết bị như thế, chứ như tôi livestream chẳng có gì, nhìn cứ tối om.
Cát Tường nói cũng khỏe, một buổi livestream nói không nghỉ mấy tiếng đồng hồ liên tục. Tôi phải nói thật, tôi yếu lắm, chỉ cần nói tầm 30 phút đổ lên là nói hết nổi.
Cát Tường còn làm từ thiện giỏi. Tôi đến nhà cô ấy thấy toàn hàng hóa đã được phân chia, bọc túi đầy đủ hết, chỉ đợi lên xe đi phát cho bà con. Cát Tường làm từ thiện chỉ có hai mẹ con, không ekip hay người trợ giúp mà làm đâu ra đó.
Nhà tôi nghèo lắm, không như nhà MC Cát Tường
Thế mà Cát Tường vẫn tranh thủ thời gian để trồng cây nữa, nên mới có nguyên một vườn rau xanh tốt, chứ là tôi thì chịu, không trồng trọt gì được.
Cát Tường chỉ trồng trên sân thượng mà có cả bưởi, mướp, đậu bắp, đu đủ, rau thơm, sả. Cô ấy bảo đợt dịch vừa rồi chỉ lên sân thượng vặt sả xuống xông người chứ không cần ra chợ. Cát Tường cho tôi một rổ mướp và đậu bắp. Tôi nói về công dụng của nó mà cô ấy không tin, bảo tôi thiếu kiến thức.
Tôi cũng định sắp tới sẽ trồng cây trồng rau nhưng nhà tôi nghèo lắm, không như nhà Cát Tường. Nhà tôi có mỗi cái ban công nhỏ phía trước, nếu cố gắng thì may ra trồng được vài ba cây như hành tỏi, ớt, rau thơm…
Hôm nào tôi phải tới học hỏi Cát Tường cách trồng rau để có rau sạch mà ăn, chứ bây giờ ra đường mua rau không rõ nguồn gốc cũng sợ lắm. Cuộc sống bây giờ ăn nhiều thịt cá nhiều cũng ngán, tôi muốn ăn thêm rau cho khỏe nhưng lại sợ rau không sạch.
Chưa kể, Cát Tường còn nấu ăn rất ngon. Tôi đã từng được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Cát Tường và thấy khá ổn.