Nhật Bản 2-0 Trung Quốc | AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (Vòng loại thứ ba World Cup - Khu vực châu Á)
Bàn thắng mở tỷ số đến với đội tuyển Nhật Bản khá dễ dàng bởi thế trận một chiều "toàn tập" tạo ra được trên sân nhà trước Trung Quốc. Phút 11, Wang Shenchao để bóng chạm tay. Phút 13, Yuya Osako sút tung lưới thủ thành Yan Junling. Đáng nói là đội hình xuất phát trận đấu này của HLV Li Xiaopeng toàn bộ đều là "nội binh", và chỉ có duy nhất ngoại binh Alan ngồi trên ghế dự bị.
Ở vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, truyền thông Trung Quốc từng dè bỉu thầy trò HLV Park Hang-seo bởi tỷ lệ dứt điểm trúng khung thành của đội tuyển Việt Nam là cực thấp. Nhưng ở trận đấu với Australia, đội tuyển Việt Nam có một trận chơi cực kỳ quả cảm với hàng loạt những pha công thành khiến khung thành đối phương phải chao đảo.
Còn Trung Quốc? Mãi đến phút 69 của trận đấu, họ mới có được pha kết thúc đầu tiên - xin nhắc lại, pha kết thúc đầu tiên về phía khung thành của đội tuyển Nhật Bản, bởi một cú sút phạt đưa bóng đi chệch cột dọc. Trước đó, họ chỉ biết chịu trận được đối thủ.
Nhật Bản kiểm soát hoàn toàn thế trận, có điều những pha dứt điểm của họ lại khá vô duyên. Tính đến thời điểm Trung Quốc tung được cú sút đầu tiên về phía khung thành của mình, Nhật Bản có được đến 13 cú dứt điểm, trong có có 5 cú trúng khung thành, với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 64%.
Trước đó, ở phút 61, Nhật Bản có được bàn thắng thứ hai đến từ "sát thủ" từng ghi bàn duy nhất vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận lượt đi. Từ đường tạt bóng đẹp mắt của Yuta Nakayama, Junya Ito bật cao giữa một rừng hậu vệ cao to của Trung Quốc để tung cú đánh đầu không thể cản phá.
Trong khi đó, trước khi rời sân ở phút 89, tiền đạo Wu Lei - "con át chủ bài" của đội tuyển Trung Quốc, không tung được bất kỳ cú dứt điểm nào, chạm bóng 26 lần, một thẻ vàng và nhận điểm số thảm họa 5,9 - thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ trên sân.
Đội tuyển Việt Nam khác biệt "một trời một vực" với Nhật Bản, tuy nhiên sau khi mất đi các "ngoại binh" đắt giá, dường như Trung Quốc đang thể hiện một bộ mặt bạc nhược nhất từng có của mình. Trên sân Mỹ Đình vào đúng ngày mùng Một Tết Nguyên đán, rất có thể các học trò của HLV Park Hang-seo mới là người chơi tấn công, và Trung Quốc sẽ là người "chịu đòn".
Và thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có điểm?
Tỷ số: Nhật Bản 2-0 Trung Quốc
Ghi bàn
Yuya Osako (13' pen), Junya Ito (61')
Thông số thảm hại trong hiệp 1 của đội tuyển Trung Quốc.
Thông số cả trận (Nhật Bản cột bên trái).
https://soha.vn/thua-nhat-ban-trung-quoc-mo-ra-co-hoi-chien-thang-cho-tuyen-viet-nam-bang-con-so-tham-hoa-20220127185151026.htm