Người phụ nữ trong câu chuyện này sống ở một vùng nông thôn Trung Quốc, chuyên mưu sinh bằng nghề trồng mướp đắng.
Vì nghe nói rằng dạo gần đây mướp đắng rất nổi trên mạng nên bà đã nghĩ ra một cách để giải quyết số hàng còn ế ở nhà mình.
Rất nhanh sau đó, người phụ nữ ấy đã đặt mua nhiều chai thủy tinh trên mạng, sau đó khéo léo cho những quả mướp đắng còn non ở trên dàn vào trong chai.
Ban đầu, gia đình hoàn toàn phản đối cách làm nói trên. Họ cho rằng việc này sẽ khiến cho mướp bị thối nên nhất quyết không cho bà thử nghiệm.
Thế nhưng hiện tại, mướp đắng trên thị trường đã bị tụt giá thảm hại, nếu cách làm của bà thành công thì có thể bán được với mức giá rất tốt. Vì thấy được tiềm năng rất lớn, người phụ nữ vẫn quyết định mạo hiểm.
Cứ như vậy, tới khi mướp đắng đã to bằng chiếc chai, bà liền hái chúng và đổ vào trong đó nhiều loại rượu.
Sau hơn nửa tháng ủ, rượu mướp đắng cuối cùng cũng có thể uống được. Loại rượu này tuy có hơi đắng nhưng lại rất đủ vị.
Chẳng bao lâu sau, rượu mướp đắng đã nhanh chóng được nhiều người biết đến nhờ không ít công dụng đặc biệt. Người thường xuyên uống nó sẽ có cảm giác ngon miệng, hơn nữa còn được thanh nhiệt giải độc, nhuận tràng, phòng cảm lạnh, chữa viêm họng...
Sáng kiến thành công của người phụ nữ đã thu về cho gia đình bà không ít lợi nhuận. Người dân trong làng cũng nhanh chóng học hỏi cách làm này để tăng thu nhập cho gia đình.
Còn bạn, bạn đã uống thử rượu ngâm mướp đắng bao giờ chưa?
*Nguồn: Sina.