Vừa về Việt Nam, Tuấn Anh đã phát mệt với đội bóng Nhật

Lupo |

Tiền vệ người Thái Bình không có nổi một ngày nghỉ ngơi trước khi tập trung cùng Yokohama FC.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào hôm qua 21/1, Tuấn Anh sẽ cùng các đồng đội như Xuân Trường, Văn Toàn, Đông Triều trở về Gia Lai (Công Phượng ở lại Qatar phẫu thuật).

Tuy nhiên, mọi chuyện đã đảo lộn khi Yokohama FC yêu cầu tiền vệ người Thái Bình phải hội quân với toàn đội ngay hôm nay 22/1, địa điểm tại Hà Nội.

Sau đó đến ngày 23/1, anh lại cùng đội bóng mới di chuyển vào Pleiku để tham gia giải đấu giao hữu.

Ngay cả ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá HAGL, cũng “bó tay” không thể can thiệp vào vấn đề này. Ông chỉ biết nhận xét rằng đây là nguyên tắc trong công việc của người Nhật.

Vậy là thay vì được nghỉ ngơi thư giãn ít nhất một ngày, Tuấn Anh lại phải di chuyển liên tục với quãng đường lên tới hàng ngàn km.

Điều đáng mừng là tiền vệ 20 tuổi này không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Tại vòng bảng giải U23 châu Á vừa qua, Tuấn Anh đã đạt phong độ rất cao, đặc biệt trong trận cuối gặp U23 UAE.

Anh trở thành trạm trung chuyển bóng giữa tuyến dưới với hàng tiền đạo, liên tục có các đường chuyền chuẩn xác và thậm chí còn ghi được một siêu phẩm.

Sau giải giao hữu diễn ra tại Pleiku (từ 24/1-29/1), Tuấn Anh sẽ chính thức chia tay người hâm mộ để chuyển tới J-League 2 thi đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại