U19, U16, U21 Việt Nam & một năm 2013 đầy biến động

Đoàn Dự |

(Soha.vn) - Có quá nhiều đều để nói về các đội tuyển trẻ trong năm 2013 vừa qua.

Những chiến công liên tiếp của U19 Việt Nam

Cả nền bóng đá Việt Nam trong năm 2013 đã được kéo lên, được thắp sáng hơn đôi chút nhờ những thành tích ấn tượng của lớp trẻ U19. Tại giải vô địch ĐNÁ, U19 Việt Nam đã thi đấu rất hay, đẹp mắt và hiệu quả để vươn tới Chung kết gặp U19 Indonesia .

Trong trận đấu cuối cùng, các cầu thủ trẻ đã cống hiến hết mình, đã cháy với những vũ điệu sân cỏ khiến NHM nước nhà mãn nhãn. Đáng tiếc, trước lối đá đầy thô bạo của đối phương, U19 Việt Nam đã để hòa trong thời gian thi đấu và thất bại trên loạt sút luân lưu.

 	Thi đấu đẹp, cống hiến, U19 Việt Nam đang chiếm trọn tình cảm của NHM nước nhà

Thi đấu đẹp, cống hiến, U19 Việt Nam đang chiếm trọn tình cảm của NHM nước nhà

Với những gì đã thể hiện ở giải VĐ ĐNÁ, U19 Việt Nam được đặt nhiều kỳ vọng và sau đó tiếp tục mang về thành công rực rỡ! Các cầu thủ trẻ đã tỏa sáng ở VL U19 châu Á và giành được vé dự VCK ở Myanmar năm nay!

U16 Việt Nam thắp sáng hy vọng

Trong khi các đàn anh U19 Việt Nam tỏa sáng, lớp trẻ hơn là U16 cũng chơi bóng đầy nhiệt huyết trên sân đấu châu lục. Ở VL U16 châu Á, Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực, từng suýt chiến thắng đối thủ mạnh như Nhật Bản.

 	U16 Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở VL châu Á

U16 Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở VL châu Á

Kết thúc thứ nhì bảng J, Việt Nam kỳ vọng sẽ đoạt được vé vớt dự VCK. Song đáng tiếc, các cầu thủ trẻ đã bị loại sát nút, khi chỉ đứng thứ 6/10 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất.

 	U16 Việt Nam chỉ bị loại sát nút

U16 Việt Nam chỉ bị loại sát nút

Dẫu bị loại, những gì U16 Việt Nam thể hiện trong năm 2013 vẫn rất đáng khích lệ và kỳ vọng. Trong tương lai, đây có thể sẽ là một lứa U19 nữa giúp đất nước hình chữ S tiến đánh VCK châu Á thậm chí là thế giới!

Bê bối của U21 Việt Nam

* Tối 21/10, sau khi kết thúc trận U21 Việt Nam gặp U21 Malaysia, một nhóm phóng viên chủ nhà đã đón các cầu thủ con cưng ở lối về. Trong nhóm phóng viên nói trên, có phóng viên đã phát hiện ra vụ Văn Công, Văn Thuận và vài đồng đội trốn đi chơi bar. Ngay lập tức, vài cầu thủ U21 Việt Nam cố tình bật nhạc sàn to, rồi nói với về phía phóng viên: “Anh ơi, tối nay tụi em lại đi bar nữa đấy, ra chơi nhé”. Nói xong tất cả cùng cười khả ố và giở “ngón tay thối” như một lời hẹn đầy thách thức!

Thật đáng buồn nhưng khi các đàn em thể hiện tốt, một loạt các lứa U cao hơn của Việt Nam lại gây tai tiếng, điển hình như U21. Thắng Singapore đầy khó nhọc, nhưng một nhóm cầu thủ U21 chủ nhà vẫn có tâm trạng ăn chơi, trốn trại tới bar quậy phá (đêm 16/10).

Thậm chí khi bị phóng viên phát hiện, một cầu thủ U21 còn tiến tới sỉ nhục và định hành hung… Sau khi vụ việc được đưa ra ánh sáng, những tưởng BHL sẽ có những hình thức xử phạt đích đáng nhằm răn đe lớp trẻ. Song thủ thành Văn Công, tiền vệ Văn Thuận cùng vài cá nhân khác chỉ bị khiển trách, viết kiểm điểm…

Sau đó ít ngày (19/10s), ở trận gặp U21 Sydney, Đình Bảo đã có tình huống phạm lỗi cực kỳ nguy hiểm với đội khách. Ở các giải đấu trẻ, những tình huống vào bóng như vậy là vô cùng đáng trách, thể hiện sự phi thể thao đồng thời làm mất uy tín của chủ nhà Việt Nam .

 	Các cầu thủ U21 Việt Nam trốn trại đi bar

Các cầu thủ U21 Việt Nam trốn trại đi bar

U22 thi đấu kém cỏi, cầu thủ đá phá đội

Tại giải BIDC Cup 2013 diễn ra hồi tháng 11 vừa rồi, U22 Việt Nam không chỉ thi đấu kém cỏi mà còn để lại dấu ấn là những kẻ bạo lực! Điều này xuất phát từ 2 tình huống đá cực kỳ thô bạo của Văn Dũng và Minh Tùng trong trận gặp Thái Lan. Kết quả, bộ đôi này đều bị truất quyền thi đấu, còn Việt Nam thua 0-2 và phải về nước.

Bức xúc với chính các học trò, HLV Đinh Văn Dũng đã đề nghị mức án kỷ luật: “Vĩnh viễn không gọi lên tập trung các ĐTQG”.

 	Văn Dũng bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo

Văn Dũng bị truất quyền thi đấu vì phạm lỗi thô bạo

Điều đáng nói là U22 Việt Nam có nòng cốt từ U21… đội bóng sở những cá nhân chưa chuẩn mực cách đây gần 1 tháng. Có thể nói, chính vì cách xử lý quá nhẹ của BHL với các cầu thủ trốn trại đi bar, với tình huống phạm lỗi thô bạo của Đình Bảo, mới góp phần sinh ra 2 cầu thủ đá phá đội Văn Dũng và Minh Tùng!

U23 Việt Nam bị nghi dàn xếp tỷ số, dọa bỏ SEA Games rồi thất bại đau đớn

Thật đáng ngạc nhiên là càng lên lứa U cao hơn, mức độ gây tai tiếng trong năm 2013 lại càng nghiêm trọng! Ở giải bóng đá truyền hình Bình Dương - Cup Number One 2013, U23 Việt Nam có trận hòa đầy nghi vấn 3-3 khi đụng độ CLB Bangu Atletico.

Với kết quả đó, VFF đã bất ngờ đình chỉ công tác của HLV Hoàng Văn Phúc. Ngay lập tức, U23 Việt Nam phản ứng bằng cách bóng gió đòi bỏ SEA Games 27. Đúng sai trong vụ nghi ngờ bán độ còn chưa được làm sáng tỏ, chuyện U23 đòi bỏ SEA Games ngay lập tức tạo nên làn sóng phẫn nộ trong lòng NHM Việt Nam.

 	U23 là nỗi thất vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2013

U23 là nỗi thất vọng lớn của bóng đá Việt Nam trong năm 2013

Sau khi mọi chuyện lắng trở lại, lứa U23 lên đường hành quân tới Myanmar dự SEA Games 27, với những công tác chuẩn bị, chăm sóc chu đáo nhất toàn đoàn. Ấy thế nhưng, trên nước bạn U23 Việt Nam đã thể hiện kém cỏi và ấu trĩ…

Trước những đối thủ nhỏ như Brunei hay Lào, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc đá “diễu võ, giương oai” và thắng lần lượt 7-0 rồi 5-0. Nhưng khi đụng các đối thủ quan trọng như U23 Singapore (thua 0-1) và U23 Malaysia (thua 1-2), U23 Việt Nam đều thất bại!

Bóng đá trẻ của Việt Nam trong năm 2013 nhìn chung có nhiều nét buồn và gây phẫn nộ. Nhưng đáng mừng là ở các lớp trẻ nhất như U16 và U19 đang có những nét đột phá. Điều đó cho thấy công tác đào tạo trẻ của nền bóng đá Việt Nam đang có những tiến triển, hứa hẹn tương lai tươi sáng hơn.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại