Tottenham và câu chuyện bản sắc

Khánh Ngọc |

(Soha.vn) - Dưới quyền Andre Villas-Boas, Tottenham đang dần đánh mất bản sắc của một CLB tấn công hiệu quả.

Bản sắc là những yếu tố tốt đẹp tạo nên một tính chất đặc thù. Rõ ràng, không dễ để có thứ được gọi là bản sắc, sẽ cần rất nhiều thời gian và nỗ lực. Xây dựng được bản sắc chẳng khác nào xây dựng một công trình kiến trúc lớn như một tòa lâu đài nguy nga, tráng lệ. Vậy nhiệm vụ đối với người đến tiếp quản tòa lâu đài ấy là gì? Có thể là sửa chữa thậm chí đại tu nếu nó đã cũ kỹ và hỏng hóc, nhưng chắc chắn không phải đập hết đi và xây mới!

Khi tiếp quản lâu đài Tottenham, Villas-Boas chưa tàn phá ngay nó. Trong mùa đầu tiên, ông vẫn giúp Tottenham chơi ấn tượng, đạt thành tích không tồi khi xếp thứ 5 tại Premier League và lọt vào tứ kết Europa League. Đặc biệt, Tottenham thắng M.U ngay tại Old Trafford và hòa trên sân nhà trong bối cảnh Red Devils luôn là nỗi ám ảnh trong quá khứ với họ. Ngoài ra, Spurs còn nở nụ cười trọn vẹn khi tiếp Liverpool, Arsenal và Man City.

Nhưng mùa này, Villas-Boas đã làm hỏng tất cả. Tottenham dưới quyền ông không còn là một CLB tấn công hiệu quả như trước đây. Thay vào đó, Spurs lại lấy nền tảng từ hàng phòng ngự bằng rất nhiều những trận giữ trắng lưới và thắng với tỷ số tối thiểu. Để rồi ở trận thua Man City 0-6, tuyến phòng ngự của họ cũng không còn mang đến sự yên tâm cho giới mộ điệu nữa.

Vậy tóm lại, Tottenham mùa này mạnh ở điểm nào? Câu trả lời có lẽ là không điểm nào cả. Dù Tottenham vừa vượt qua Tromso để có trận thắng thứ 5 liên tiếp ở vòng bảng Europa League mùa này thì điều đó cũng chẳng giúp họ lấy lại niềm tin từ NHM. Lý do đơn giản bởi những Anzhi, Sheriff hay Tromso ở một đẳng cấp thấp hơn hẳn Tottenham. Đâu có gì lạ khi Spurs đánh bại họ.

 	Tottenham đang sa lầy ở mặt trận quan trọng nhất là Premier League

Tottenham đang sa lầy ở mặt trận quan trọng nhất là Premier League

Tottenham đã có 7 trận giữ trắng lưới tại Premier League mùa này, cao nhất trong số 20 đội. Nhưng số lần thủng lưới của họ vẫn nhiều hơn Arsenal, Liverpool (cùng 10) và Southampton (7). Hàng công của Tottenham thì tệ hết chỗ nói. Nếu không thể ghi bàn trước M.U, Spurs sẽ có trận thứ 4 liên tiếp tịt ngòi tại hạng đấu cao nhất nước Anh mùa này, cân bằng kỷ lục tồi tệ nhất của họ được thiết lập vào tháng 2/2001 và tháng 9/2006. Nếu bỏ qua penalty, các chân sút Tottenham không thể lập công trong 78 cú dứt điểm gần nhất.

Nên nhớ, mục tiêu tối cao của Villas-Boas và các học trò là vào tốp 4 Premier League. Với vị trí thứ 9 hiện tại trên BXH công thêm việc sắp phải gặp M.U đang đạt phong độ cao, cánh cửa dự Champions League mùa tới đang dần khép lại với Tottenham. Trừ phi Villas-Boas có một phép thần để tạo ra sự lột xác diệu kỳ cho Spurs. Bằng không, đội bóng của ông sẽ phải đón nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Premier League trước M.U sau khi đã thúc thủ ở 2 màn chạm trán Newcastle và Man City.

Nhưng các CĐV Tottenham biết chờ đợi gì từ Villas-Boas, vị HLV dù trẻ tuổi nhưng quá đỗi bảo thủ như một ông già? Nhà cầm quân sinh năm 1977 có lỗi lớn trong tình trạng hàng công Spurs thi đấu tậm tịt. Bởi chính ông nhất quyết dùng Roberto Soldado tại Premier League dù bản thân tuyển thủ Tây Ban Nha thừa nhận anh chưa hòa nhập được vào Tottenham. Tại sao không phải Jermain Defoe dù chân sút người Anh luôn đạt phong độ ghi bàn cao?

Cũng chính Villas-Boas từ chối cho Tottenham đá 2 trung phong dù đây có thể là giải pháp hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề nơi tuyến trên của họ. Tại sao cứ phải giữ sơ đồ 4-2-3-1 khi từ đầu mùa nó không còn cho thấy sự hiệu quả như mùa trước? Tại sao Villas-Boas không cố gắng hơn một chút để tìm ra một cặp bài trùng ăn ý mới cho Tottenham trên hàng tiền đạo như Robbie Keane - Dimitar Berbatov trong quá khứ?

Rất nhiều câu hỏi đã và sẽ được dư luận đặt ra cho Villas-Boas như một lời gợi ý cho ông về các thay đổi để hướng đến viễn cảnh tươi sáng hơn cùng Tottenham. Song cựu HLV Porto không hề màng tới những điều đó. Bởi trong tâm trí của ông, mình luôn đúng. Villas-Boas chẳng bao giờ sai cả, hay nói đúng hơn là ông không lúc nào nhận sai. Với AVB, luôn là lỗi của người khác, từ cầu thủ, các bác sỹ, trợ lý cho đến các CĐV vì… không cổ vũ, hò reo nhiệt tình trên khán đài White Hart Lane.

Villas-Boas giờ như một tên hôn quân và xứng đáng bị phế bỏ để một vị vua khác đến và tìm lại sự tráng lệ và nguy nga cho tòa lâu đài Tottenham…

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại