SEA Games 27 và những tiết lộ về TIỀN BẠC

Nhật Minh |

(Soha.vn) - NHM hẳn sẽ bất ngờ khi tìm hiểu những thông tin về tiền bạc của đoàn Việt Nam tại SEA Games.

 Toàn cảnh SEA Games 27

2 tỷ - bóng đá nam vẫn được ưu ái nhất

So với các VĐV thể thao khác, ĐT U23 bao giờ cũng nhận được sự ưu ái đặc biệt. Theo công bố mới nhất, đứa “con cưng” của LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ nhận được số tiền thưởng 2 tỷ đồng nếu như giành được tấm HCV ở bộ môn bóng đá nam SEA Games. Mức thưởng cho HCB và HCĐ lần lượt là 1,5 tỷ và 1 tỷ. Tuy nhiên, con số này lại được công bố ngay sau trận U23 Việt Nam thua U23 Singapore – thời điểm bị đánh giá là khá nhạy cảm.


	U23 sẽ có 2 tỷ tiền thưởng nếu giành được HCV tại SEA Games 27

U23 sẽ có 2 tỷ tiền thưởng nếu giành được HCV tại SEA Games 27

Trong khi đó vẫn chưa có thông tin gì về mức tiền thưởng dành cho ĐT nữ Việt Nam.

Bóng chuyền treo thưởng 500 triệu

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) cũng mạnh tay đưa ra mức thưởng hấp dẫn 500 triệu/đội (áp dụng cho cả tuyển nam và nữ) cho chiếc HCV danh giá. Trong trường hợp đoạt HCB, số tiền sẽ chỉ còn 300 triệu/đội.

50 tỷ đồng cho ngày hội “ao làng”

Liên đoàn bóng đá và Liên đoàn bóng chuyền là hai đơn vị hiếm hoi công khai số tiền thưởng huy chương cho VĐV tại SEA Games 27. Hầu hết đều tránh đề cập tới những vấn đề mang nặng tính “tiền bạc” khi mà các môn thi đấu vẫn đang diễn ra để không gây ảnh hưởng đến tâm lý của VĐV.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì tính trung bình, mỗi tấm HCV ở SEA Games sẽ có giá trị lên đến 700 triệu đồng. Như vậy, với mục tiêu đạt được 70 HCV (tính thêm cả HCB và HCĐ), thì quỹ tiền thưởng của đoàn Thể thao Việt Nam chắc chắn sẽ không thể nào dưới con số 17 tỷ.


	50 tỷ đồng cho ngày hội “ao làng”

50 tỷ đồng cho ngày hội “ao làng”

Bên cạnh đó, chi phí cho 750 thành viên của đoàn Việt Nam trong suốt thời gian diễn ra SEA Games 27 tại Myanmar cũng ngốn không hề ít. Tạm gạt sang một bên những khoản phát sinh ngoài dự tính, riêng phần “cứng” đã tiêu tốn khoảng 15 tỷ (lệ phí 50 USD/người/ngày).

Thêm một khoản không thể không chi (dù muốn hay không), đó là tiền ăn uống cho các VĐV. Thời gian chuẩn bị và trong suốt chiều dài đại hội diễn ra, chế độ ăn của mỗi VĐV đã được tăng từ 200 nghìn lên 300 nghìn/người/ngày. Chỉ cần làm một phép tính đơn giản, kết quả hiện lên đã là… 19 tỷ.

Tính tổng cộng, số tiền mà Thể thao Việt Nam đổ vào ngày hội SEA Games ít nhất cũng đã là 50 tỷ.

Thay lời kết

Tính thực tế, 50 tỷ mà đoàn Việt Nam tiêu tốn vào kỳ SEA Games năm nay, không phải “hạng mục” nào cũng xứng đáng. Nếu như một số bộ môn là sự đầu tư xứng đáng, khích lệ các VĐV tiếp tục hoàn thiện vì mục tiêu xa hơn, cao hơn như Asiad hay Olympic thì không ít trong số đó chỉ là bộ môn rất “địa phương” chỉ được thi thố duy nhất tại “ao làng” SEA Games.

Tại một sân chơi vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, chưa hoàn thành được sứ mệnh giúp nền thể thao khu vực phát triển, nâng tầm, sánh gần hơn với châu lục và thế giới, việc Việt Nam đổ một khoản chi không hề nhỏ để thỏa mãn căn bệnh “thành tích”, liệu có đáng hay chăng?!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại