Thái Lan hủy diệt Indonesia, Đông Timor thắng trận đầu

Tinh Tinh |

(Soha.vn) - U23 Thái Lan đã có một chiến thắng tưng bừng 4-1 trước U23 Indonesia. Trong khi đó, U23 Đông Timor đã hạ gục U23 Campuchia bằng tỷ số sát nút 3-2.

U23 Thái Lan đã chứng minh được chân lý: “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi”. Cách đây 2 năm các cầu thủ xứ chùa Vàng có thể đã phơi áo trước Indonesia, nhưng dường như đó chỉ là một nốt “trầm” bất chợt của Thái Lan mà thôi. Trên thực tế, họ vẫn là một thế lực đẳng cấp ở sân chơi khu vực.

Điều đó đã được thể hiện rất rõ trong chiến thắng 4-1 của người Thái trước Indonesia trong trận cầu tại Thuwanna chiều tối nay.

Bằng một lối chơi đẹp mắt và khoa học, các học trò HLV Kiatisak đã dễ dàng giành quyền kiểm soát trận đấu ngay từ những phút đầu tiên. Khi mà những chàng trai vạn đảo còn chưa thực sự nóng máy, họ đã phải nhận đòn chí mạng ngay từ phút thứ 2. Bằng một cú sút xa từ ngoài vòng cấm, Pokklaw Anan đã xé toang mành lưới Indonesia, đưa Thái Lan vươn lên dẫn trước 1-0.

 	U23 Thái Lan trút

U23 Thái Lan trút "cơn mưa" bàn thắng vào lưới U23 Indonesia

Có được bàn thắng sớm, U23 Thái Lan thi đấu với tình thần hết sức thoải mái. Trong khi đó, tình thế bị dẫn trước buộc U23 Indonesia phải đẩy cao đội hình. Mặc dù cũng đã tạo được một vài tình huống sóng gió, song bàn gỡ hòa đã không đến với Indonesia.

Theo quy luật nghiệt ngã của bóng đá, đội bóng tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ phải trả giá. Phút 20, Indonesia một lần nữa nếm trái đắng sau pha dứt điểm của Adisak Kraisorn giúp Thái Lan nới rộng cách biệt lên thành 2-0.

Bước sang hiệp đấu tiếp theo, với vốn liếng 2 bàn trong tay, các cầu thủ U23 Thái Lan thi đấu hết sức ung dung nhàn nhã. Mặc dù vậy, đoàn quân của HLV Kiatisak vẫn không mấy khó khăn để có được bàn thắng thứ ba. Praweenawat Boonyong là người lập công trên chấm 11m.

Kể từ thời điểm này, U23 Thái Lan đã chủ động chơi chậm lại và nhường “sân khấu” cho đối thủ. Nhưng với tâm lý hấp tấp nóng vội, U23 Indonesia tỏ ra khá bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Thái Lan.

Ở chiều ngược lại, bằng sự tinh quái và sắc sảo, U23 Thái Lan tiếp tục “tra tấn” lòng tự tôn của Indonesia bằng bàn thắng thứ tư ở phút 81 sau cú dứt điểm của Thitiphan Pangjuan.

Trong những phút cuối trận, U23 Indonesia vớt vát chút an ủi khi có được bàn thắng danh dự vào lưới Thái Lan. Andri Ibo là cầu thủ lập công cho các chàng trai xứ vạn đảo ở phút bù giờ (91’).

Với 2 chiến thắng liên tiếp, U23 Thái Lan hiện đang chiếm giữ ngôi đầu bảng B và tiếp tục thể hiện vị thế của một ƯCV sáng giá bậc nhất cho chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 23.

Cầu thủ ghi bàn:

U23 Thái Lan: Pokklaw A Nan (2), Adisak (19), Boon Yong (51), Thithiphan (80)

U23 Indonesia: Ibo (91)

Trong khi đó, U23 Đông Timor – đội bóng bị đánh giá là yếu nhất bảng đã có được chiến thắng đầu tiên sau khi đánh bại U23 Campuchia với tỷ số 3-2.

Các cầu thủ Campuchia là người vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng ở phút 22. Tuy nhiên, họ đã không duy trì được lợi thế và để Đông Timor hai lần liên tiếp sút tung lưới (28’ & 41’).

Mặc dù đã có thể san bằng tỷ số 2-2 (70’) nhưng ở những phút cuối trận, U23 Campuchia đã phải nếm trái đắng khi bị U23 Đông Timor ghi được bàn ấn định tỷ số 3-2.

Mặc dù vậy, kết quả này không ảnh hưởng quá đặc biệt đến cục diện bảng B, nơi Thái Lan và Myanmar đang là 2 ƯCV sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại