Thực hư chuyện "đệ nhất Trung Quốc" buông lời hạ thấp Việt Nam

Thừa Phong |

Phát biểu được cho là của cao thủ Trung Quốc này đã khiến người hâm mộ Việt Nam cảm thấy giận dữ.

Sau thời gian sa sút phong độ vì nghỉ thi đấu quá lâu, "đệ nhất cao thủ" AOE Trung Quốc Shenlong đang trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tại giải AOE Việt - Trung 2015, anh đã lần lượt đánh bại 2 game thủ được đánh giá cao nhất của Việt NamChim Sẻ Đi Nắng và Hồng Anh để lên ngôi ở thể loại Solo Shang.

Mới đây, Shenlong lại cùng Sơ Luyến hạ gục cặp đôi Chim Sẻ Đi Nắng - Bibi với tỉ số 3-1 trong trận giao hữu (thể loại 2vs2 Shang thuần tiễn).

Những thắng lợi khiến Shenlong rất phấn khích. Tới mức hôm qua một số nguồn tin cho biết huyền thoại của AOE Trung Quốc đã tỏ ra tự tin thái quá khi chia sẻ: "Trừ khi tôi già và giải nghệ, người Việt mới có cúp Shang".

Trong Đế chế, Shang là loại quân đại diện cho Trung Quốc. Các game thủ nước này đã có nhiều năm tập luyện và thi đấu với loại quân này. Vài năm gần đây, Việt Nam đã tiến bộ nhiều nhưng chưa thể "lật đổ" được đối thủ nặng ký này.

Shenlong chụp ảnh khi sang Việt Nam thi đấu.
Shenlong chụp ảnh khi sang Việt Nam thi đấu.

Phát biểu của Shenlong khiến cộng động AOE Việt khá bức xúc và cho rằng "đệ nhất cao thủ" Trung Quốc đã quá kiêu ngạo.

Tuy nhiên, người bạn thân với anh là Chuồn Chuồn, một nữ game thủ AOE Việt Nam, đã ngay lập tức lên tiếng đính chính.

Theo đó, Shenlong nói như vậy khi đang đùa vui. Bởi năm nay anh cũng gần 30 tuổi và khó lòng theo AOE đỉnh cao được lâu nữa.

Vậy nên cơ hội để các game thủ Việt Nam đánh bại một Shenlong ở đỉnh cao chỉ còn khá ít. Bản thân anh rất muốn thi đấu thêm nhiều những trận thật "thống khoái" trước khi giải nghệ.

Trên thực tế, huyền thoại AOE Trung Quốc vốn rất thân thiện. Khi cùng đoàn sang dự giải AOE Việt - Trung vào năm ngoái, Shenlong luôn tươi cười và tỏ ra tôn trọng các game thủ Việt Nam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại