Nụ cười Kiatisak và cái kết có hậu cho ĐTQG Việt Nam

Triệu Mẫn |

Trong phòng họp báo, Kiatisak liên tục nở nụ cười khi nói về bóng đá Việt Nam. Nụ cười của ông khiến CĐV Việt Nam vừa đau, vừa thấm thía.

Đã từ lâu, ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam Thái Lan được coi là hai thế lực hàng đầu, luôn tạo ra những trận cầu kinh điển. Nhiều thế hệ khán giả từng thừa nhận: Việt Nam chỉ ngán Thái Lan và ngược lại.

Nhưng vài năm trở lại đây, điều đó dường như không còn giữ vững được nữa. Việt Nam đã đánh mất vị thế trên đấu trường Đông Nam Á.

Hiện tại, chúng ta không chỉ ngán Thái Lan mà cả Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore... Tất cả họ đều có thể tạo nên những cơn địa chấn trước đoàn quân áo đỏ.

Hôm qua, Việt Nam lại đối đầu Thái Lan tại trận đấu vòng loại World Cup 2018. Thầy trò Miura để thua 0-3 một cách khá chóng vánh.

Công Vinh không thể trả thù cho nụ cười nửa miệng của “Messi Thái Lan” , NHM chẳng thể hân hoan ăn mừng một chiến thắng.

Nhưng biết đâu đấy, đây lại là một cái kết có hậu nhất với bóng đá Việt Nam hiện nay. Thua để nhìn nhận lại, thua tỉnh dậy sau những giấc mộng.


Ngày buồn của Lê Công Vinh.

Ngày buồn của Lê Công Vinh.

Việt Nam đá trên sân nhà, nhưng ngay ở khán đài chúng ta đã thua người Thái. Nguyên một góc khán đài A sân Mỹ Đình, nếu không được nói trước có khi người ta vẫn nghĩ đó là Rajamangala bởi sự cuồng nhiệt quá mức của CĐV Thái.

Họ hát hò, nhảy nhót, cổ vũ không biết mệt suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Riêng âm thanh cũng đủ “khiêu chiến” 3 khán đài còn lại của NHM Việt.

Không thể trách cứ hội CĐV về sự bài bản nhưng điều người Thái làm được chắc chắn sẽ là bài học nếu Ultras Việt thực sự muốn phát triển.

Cầu thủ Thái đang trở nên “đáng sợ” tại Đông Nam Á. Vậy mà chúng ta, những người đã từng xếp ngang hàng với họ lại vẫn đang loay hoay tìm kiếm hướng đi thích hợp.


Bóng đá Việt Nam đang thua toàn diện trước người Thái. Ảnh:Zing.vn

Bóng đá Việt Nam đang thua toàn diện trước người Thái. Ảnh:Zing.vn

Zico Thái luôn nở nụ cười khi đến Việt Nam, khi nói đến bóng đá Việt bởi ông quá hiểu bóng đá và con người nơi đây. Ngay trong phòng họp báo đã tự tin tuyên bố: "Thái Lan là Vua Đông Nam Á".

Nụ cười của ông đã ám ảnh bóng đá Việt Nam 20 năm và có thể hơn 20 năm nữa. Đến thế hệ kế cận, “Messi Thái” lại cũng nở nụ cười, để chế giễu với cầu thủ Việt.

HLV ĐTQG THÁI LAN
KiatisAk
Thi đấu trước Việt Nam đặc biệt ở sân của các bạn luôn khó khăn. Nhưng có lẽ Việt Nam hôm nay có khá nhiều cầu thủ trẻ nên dễ dàng bị chúng tôi áp đặt thế trận và ghi bàn. Trước trận này, chúng tôi chỉ có 1 tuần để tập luyện. Rất may chúng tôi đã có trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng 3-0 này chứng tỏ chúng tôi là ông chủ của ĐNÁ"

Người Thái đã đi hơn ta ở giải quốc nội và nhiều thứ nữa. Một nền bóng đá cũng ở vùng trũng nhưng đang phấn đấu vươn ra xa hơn bằng công tác đào tạo trẻ, để bóng đá len lỏi vào học đường như mô hình Nhật Bản áp dụng thành công.

Chính HLV Miura khi được hỏi bao giờ Việt Nam sẽ được như Thái Lan cũng chỉ biết im lặng. Ông chẳng thể nói được điều gì khi còn có quá nhiều vấn đề chưa giải quyết triệt để.

Rõ ràng, một thất bại nặng nề trước đối thủ ngang cơ là một đòn thức tỉnh đúng lúc cho những ảo tưởng hiện tại. Muốn thành công, cần phải tự nhìn nhận lại, biết rõ mình là ai, đang đứng ở đâu và có thể làm được điều gì.

Clip CĐV Thái Lan cuồng nhiệt tại Mỹ Đình:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại