Những "tội đồ" ở SEA Games 23: Họ đang ở đâu?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Vụ scandal dàn xếp tỉ số hồi SEA Games 23 đã “thổi bay” một thế hệ tài năng của bóng đá Việt. Bây giờ, những nhân vật với bàn tay nhúng chàm họ ra sao?

Chắc chắn NHM bóng đá Việt vẫn chưa thể quên được vụ scandal dàn xếp tỉ số của hàng loạt cầu thủ ở ĐTVN mà Quốc Vượng được kết tội là kẻ cầm đầu. NHM vừa căm phẫn vừa tiếc nuối cho một thế hệ đầy tài năng với những Quốc Vượng, Văn Quyến, Quốc Anh, Hải Lâm, Bật Hiếu, Phước Vĩnh.

Đến nay, mọi thứ đã qua đi, người có tội thì đã phải chịu án và họ xứng đáng được trao cho họ cơ hội để làm lại. Nhưng sau cú vấp ngã lớn trong sự nghiệp, cuộc sống của mỗi người đang đi theo những ngã rẽ hoàn toàn khác nhau.

Quốc Vượng: Long đong bên những gói hàng

Khi tìm hiểu về Lê Quốc Vượng trên khắp các trang mạng người ta chỉ nhìn thấy thông tin về vụ bán độ đình đám hồi SEA Games 2005, còn những tiểu sử khác tuyệt nhiên không thấy. Có vẻ như, những thứ liên quan đến cái tên Lê Quốc Vượng chỉ được xem là một vết đen mà bóng đá Việt cố sức xóa bỏ.

Vào cuối tháng 8/2008, chàng tiền vệ trụ xuất sắc một thời của ĐT Việt Nam được mãn án tù và rất khát khao được quay trở lại với bóng đá. Lúc đó, CLB Thể Công Viettel đã mở rộng vòng tay chào đón và trao cho anh cơ hội được làm lại. Sau 3 năm 8 tháng và 18 ngày kể từ ngày rời xa sân cỏ, Quốc Vượng đã lần đầu tiên được xuất hiện trở lại V-league trong trận đấu giữa Thể Công và Quân khu 4. Đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của Quốc Vượng.

Kể từ sau đó, cuộc đời Quốc Vượng dính chặt với hai chữ lận đận. Vì việc rời xa sân bóng quá lâu đã khiến cho thể lực cũng như kỹ năng chơi bóng trong anh bị mai một quá nhiều. Không giành được sự tin tưởng của CLB, Quốc Vượng chẳng ít lần phải xách balo lên đường tìm bến đỗ mới. Anh gia nhập Xuân Thành Hà Tĩnh với khoản tiền “hứa hão” lên tới 5 tỷ đồng, rồi lại bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng một cách không thương tiếc (2012).

Chưa dừng lại ở đó, Thanh Hóa còn khóa chặt tương lai của Quốc Vượng bằng việc yêu cầu nhận đủ 300 triệu mới trả lại giấy chuyện nhượng. Điều này khiến cho ngôi sao xứ Nghệ một thời không tìm nổi mảnh đất để dụng võ.

 

Thất nghiệp, gia cảnh khó khăn, con trai bệnh nặng… tương lai như một màu đen kịt trước mắt Quốc Vượng. Anh đã phải lặn lội lên tận Hà Nội để tham gia giải “phủi” trong màu áo MV chỉ với mục đích kiếm được chút tiền về nuôi gia đình. Đoạn kết quá buồn cho một ngôi sao sáng của bóng đá Việt.

Đến nay, sau 2 năm lông bông, Quốc Vượng đang làm nghề khuân vác, trông coi kho hàng cho một công ty du lịch nổi tiếng ở TP. Vinh – Văn Minh. Tuy lương tháng chỉ 5-6 triệu đồng/tháng nhưng chàng tiền vệ xứ Nghệ đã bật khóc khi được nhận tháng lương đầu tiên. Đó không phải là khoản tiền tỷ như trước đây anh được nhận, nó rất ít ỏi nhưng lại mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với anh.

Văn Quyến: Bằng lòng với những gì đang có

Người luôn coi là thiên tài bẩm sinh của bóng đá Việt, anh chính là người khiến NHM cảm thấy tiếc nuối nhất khi dính vào vòng lao lý. Từ một cầu thủ có tương lai sáng lạn, Văn Quyến đã đánh rơi tất cả chỉ vì một phút lầm lỡ.

Mãn án, Văn Quyến đã mau chóng được chào đón sau những tháng ngày tù tội. Anh được SLNA nhận lại vào năm 2009 và hưởng khá nhiều ưu ái từ HLV Calisto khi tiếp tục cho cơ hội thể hiện mình trên tuyển quốc gia (2010).

“Người tính không bằng trời tình”, chính lúc Văn Quyến khao khát chuộc lỗi với NHM thì lại gặp phải chấn thương tràn dịch cổ chân. Điều đó đã khiến cho đôi chân ma thuật ngày nào không còn nhanh nhẹn như xưa.

 

Nay, Văn Quyến đã béo hơn xưa, thân hình nặng nề và không còn giữ được hình ảnh của một sát thủ. Chính vì vậy, chàng tiền đạo số 1 Việt Nam ngày nào cũng bị “quăng quật” như một hàng không đáng giá.

Đến bây giờ khi vẫn được trao cơ hội trong màu áo V.Ninh Bình và hưởng mức lương 25 triệu/tháng, Văn Quyến đã cảm thấy rất hạnh phúc với những gì anh có.

Quốc Anh, Phước Vĩnh, Hải Lâm, Bật Hiếu

Anh là một trong những người được xét tội nhẹ nhất trong nhóm “phản bội” bóng đá Việt. Chàng tiền vệ cánh trái tài năng người Quảng Nam chỉ phải nhận mức án 3 năm tù treo và mau chóng được quay trở lại thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng (2008) cùng với Châu Lê Phước Vĩnh và Trần Hải Lâm.

 

Quốc Anh cũng được xem là cầu thủ may mắn nhất trong lứa bán độ ngày nào khi vẫn giành được hai chiếc cúp vô địch V-League vào năm 2009,2012 và một cúp vô địch quốc gia 2009. Không chỉ vậy, chàng tiền vệ sinh năm 1985 còn xuất sắc nhận được danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam và được HLV Phan Thanh Hùng ưu ái gọi trở lại ĐTQG Việt Nam (2012).

Ngoài ra, cũng nên nhắc tới cái tên Lê Bật Hiếu. Chàng trung vệ người Thanh Hóa sau khi được mãn án đã ngay lập tức trở lại V.Hải Phòng và gắn bó với đội bóng thành phố cảng trong 3 mùa liên tiếp. Chàng trai xứ Thanh nghĩ rằng nơi đây chẳng khác nào nơi đã sinh ra anh lần thứ hai khi đội bóng cho anh cơ hội làm lại, cho anh được sống với tình yêu bóng đá. Hơn thế nữa Bật Hiếu còn được xem là biểu tượng của Vicem Hải Phỏng.

Bây giờ thì Bật Hiếu đã trở về Thanh Hóa và thi đấu cho đội bóng quê hương với khoản lương 20 triệu đồng/tháng (cùng khoản lót tay 3 tỷ đồng). Cầu thủ năm nay đã 29 tuổi cho biết: “Chỉ mong bình yêu để theo đuổi bóng đá và xây đắp cho gia đình nhỏ của mình”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại