NHM "nổi sóng" bảo vệ Công Phượng, HAGL

Đoàn Dự |

HAGL thua liền 3 trận nhưng thay vì trách móc, bỏ rơi, NHM Việt Nam lại càng lên tiếng cổ vũ, ủng hộ CLB phố Núi nhiều hơn.

Sau chiến thắng trước Khánh Hòa ở ngày đầu ra quân V-League 2015, HAGL đã trải qua một mạch 3 thất bại. Nhiều khả năng đó chưa phải điểm rơi cuối cùng của HAGL.

Bởi như nhiều chuyên gia nhận định, đoàn quân của HLV Graechen thậm chí còn cần 2, 3 mùa nữa mới thực sự đủ khả năng chinh chiến tại V-League.

Nhưng điều đáng mừng cho HAGL là họ càng thi đấu thất bại thì NHM nước nhà lại càng cổ vũ nhiệt tình hơn.

Bởi đơn giản dù thua, HAGL vẫn luôn chiến đấu với tinh thần cao nhất, cùng trình độ kĩ thuật cá nhân điêu luyện hay các pha phối hợp tấn công như đan len, dệt gấm.

“Nhìn các em mà thương vô cùng... Tội nghiệp mấy em, tất cả đều đã cố gắng nhưng rất tiếc là kết quả không như ý muốn. Mong báo chí đừng tung hô các em nữa. Hãy để các em được yên tĩnh mà thi đấu.

Mình theo dõi các em đã 1 năm nay rồi. Mình vẫn luôn dõi theo các em trên từng trận đấu. Các em thua mình còn thấy buồn hơn thế nữa...

Thật sự rất buồn... Nhưng mong là qua những lần thất bại để các em tự đứng lên và sẽ thành công về mai sau. Luôn dõi theo các em trên con đường phía trước” - NHM có biệt danh Hàn *** chia sẻ.

Công Phượng và các đồng đội thua trận liên tiếp, song vẫn được NHM ủng hộ hết mình

Công Phượng và các đồng đội thua trận liên tiếp, song vẫn được NHM ủng hộ hết mình

“Báo giới sao cứ thích chữ "SAO" nhỉ, có tự nghĩ từ "SAO" đã làm các em có sự ỷ lại? Hải Phòng thì chỉ có cầu thủ còn các em HAGL thì gọi là SAO?

Tôi yêu các em, yêu bóng đá đẹp, luôn theo dõi trên từng trận đấu nhưng làm ơn đừng tâng bốc quá, để các em tự phát triển một cách bình thường.

Cứ “các SAO HAGL” nghe thấy mệt quá. Cũng vẫn chỉ là cầu thủ triển vọng, chưa có gì gọi là SAO hết, vẫn chưa vô địch được một giải nào chính thức.

Và cũng mong đừng so sánh với Xavi hay Messi gì hết, họ ở 1 thế giới khác xa hoàn toàn. Hãy nhìn vào thực tế. Thắng thì NHM vui, thua NHM cũng không bỏ các bạn, cố gắng đá thật hay, không tiêu cực là được.

Còn vượt ra được đấu trường nào, ĐNA, ASIA, hay thế giới gì đó mình nghĩ chuyện còn dài lắm, hãy ủng hộ bằng cả con tim, chứ đừng thắng thì tung hô cho cố, đến lúc thua thì chê này chê kìa, đổ này đổ kia” – NHM Lee *** viết.

Một độc giả lớn tuổi tên Lê Viết Hồng *** cũng dành thời gian cổ vũ HAGL:

“Đội HAGL không sao cả, các bạn đừng buồn vì thua trận. Đây là thử thách đầu đời của các bạn. Được sự ủng hộ hết mình của anh Đức, tôi nghĩ rằng các bạn không sợ xuống hạng.

Cứ cống hiến hết mình vì bóng đá đẹp, kéo khán giả đến sân như vậy là quá tốt rồi. Các bạn cứ nghĩ xem đã có mùa nào mà khán giả chen lấn nhau để mua vé vào đông như năm nay 2015?

Tôi có một ý kiến nhỏ, mọi người, dư luận và truyền thông đừng quá soi vào các em. Bầu Đức không sợ đội bóng xuống hạng, không sợ tốn tiền, cho nên hãy bớt lời với đội HAGL để các cháu không bị phân tâm.

Cho các cháu phục vụ NHM nước nhà một thứ bóng đá xưa nay hiếm. Chúc các cháu đội HAGL vui khỏe để cống hiến cho khán giả”.

Những lời ủng hộ của NHM rõ ràng là rất đáng quý với HAGL lúc này. Mong rằng với sự cổ vũ nhiệt tình như thế, CLB phố Núi sẽ sớm tích lũy kinh nghiệm, mạnh mẽ hơn để tìm đến chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại