Tâm thư Mourinho gửi Man United: Đừng hòng lừa tôi!

Trư Cương Liệt |

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mới đây đã viết một bức tâm thư đanh thép gửi người hâm mộ Man United.

Bức tâm thư của Mourinho này hiện đang gây xôn xao thành Manchester, chúng tôi xin dịch toàn bộ:

"London ngày ở đâu cũng bật nhạc Giáng sinh

Gửi những người hâm mộ Man United,

Đầu tiên, tôi xin cảm ơn tất cả mọi người. Thật khó tin khi mà vừa mất việc, Mourinho tôi lại nhận được nhiều lời mời mời gọi từ CĐV một CLB nhiều năm là đối thủ như vậy.

Đọc những chia sẻ trên mạng xã hội, tôi chỉ muốn đi đến Manchester nhận việc ngay. Càng ngày, tôi càng cảm thấy mình giống một Quỷ đỏ.

Mà thực ra, dù là học trò, tôi tin mình hợp với Man United hơn Van Gaal nhiều, đôi lúc tôi tin rằng có thể trở nên vĩ đại như Sir Alex.

Chà, nhuộm đỏ nước Anh và trời Âu rồi được phong làm Sir Jose, quá hoàn hảo.

Thôi đi, đừng diễn nữa, đừng bày trò nữa! Thật là nhảm nhí quá đi!

Hỡi các fan Man United tốt bụng, các người tưởng tôi bị lừa chăng?

Sự thật là Van Gaal vẫn ôm chặt lấy cái ghế, còn tôi vẫn thất nghiệp. Tôi còn lạ gì phong cách của Man United nữa.

Các người sẵn sàng bỏ cả đống tiền mua Di Maria về chỉ để Ashley Young có động lực phấn đấu. Nên nhớ Di Maria là trò cũ của tôi, nó tâm sự hết rồi.

Rồi các người lôi kéo cả Depay đến Old Trafford với mục đích duy nhất: Giúp Jesse Lingaard tự tin hơn.

Cả Valdes nữa, tôi không thể tin nổi. Ngày xưa gã làm cả Ronaldo lẫn Benzema “tắt điện”. Vậy mà các người nhặt về để cho chơi giải trẻ.

Cái gì mà “Mourinho là cứu tinh cho chúng ta” chứ? Thật là tệ hại!

Chỉ vì các người gắn tôi với Man United mà giờ tôi sống dở chết dở. Đi đâu người ta cũng xì xào “sắp sang Man United đấy”, “tặng siêu xe miễn phí”, "thù lao mấy chục triệu bảng một năm", mà cuối cùng chẳng có gì là thật.

Bình thường, người ta dùng Man United để vòi tăng lương. Ronaldo làm như thế suốt. Nhưng giờ tôi thất nghiệp các người biết không, tôi vòi ai bây giờ?

Chẳng ai dám nhận vì người ta tưởng tôi sắp thuộc về Man United.

Con gái tôi chẳng liên quan gì cũng chịu khổ. Hôm qua, siêu thị vừa sa thải nó chỉ vì ngày nào chỗ nó làm việc cũng có người đến phun sơn linh tinh rồi thét “Nhuộm đỏ trời Âu”. Vậy có khác nào khủng bố?

Các người muốn dọa Van Gaal thì hãy tìm ai đó khác đi không phải là tôi, tôi mệt lắm rồi. Hỡi các fan Man United, xem như tôi cầu xin đấy, hãy để cho tôi một con đường sống.

Còn nếu các người vẫn cứ lằng nhằng, đừng trách khi tôi phản kháng lại!

Chẳng có gì thân mến cả,

Người vẫn đang đặc biệt Mourinho"

Bức thư chỉ mang tính nhất trào phúng, không có thật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại