Man United: Sau bữa "đại tiệc" sẽ là gì?

Trần Chân |

(Soha.vn) - Quỷ đỏ đại thắng 5-0 ngay trên đất Đức trước Leverkusen. Đó là một thành công đáng mừng đối với David Moyes nhưng đằng sau chiến thắng ấy, vẫn còn những điều đáng lo.

Hồi giữa tuần vừa qua, Man United đã có một cuộc dạo chơi thực sự với chiến thắng 5 sao trước Leverkusen, đội bóng đang xếp thứ 2 tại Bundesliga. Với những gì Man United thể hiện trước đó, trận thắng này hoàn toàn có thể coi là dấu mốc cho sự trở lại của Quỷ đỏ.

Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, Man United vẫn chưa thực sự mang đến sự thuyết phục dù đã thắng giòn 5 trái.

Nói là ghi 5 bàn nhưng tất cả đều không mang tên tiền đạo. Những bàn thắng đó là của Valencia, Nani, Smalling, Evans và một pha đá phản lưới nhà của Spahic. Rooney trong trận này một lần nữa được sắm vai “nhà thiết kế”, vị trí mà anh đang cố gắng thoát ra. Ghi bàn là chuyện của tiền đạo nhưng nay nó được chuyển giao hết cho tiền vệ và cả hậu vệ. Vậy phải chăng Man United đang học Chelsea?

Nhưng muốn học Chelsea cũng đâu có dễ. Nhìn vào thành tích của Man United tại Premier League sẽ thấy, hàng tiền vệ của Quỷ đỏ mới chỉ ghi được 3 bàn (Januzaj 2 bàn và Valencia 1 bàn) và đội ngũ hậu vệ đóng góp 1 bàn nhờ công của Evra (trong khi đó, Chelsea đang là 16). Như vậy có thể khẳng định rằng hôm thứ Năm vừa qua đơn giản là một ngày đẹp trời đối với hàng tiền vệ Man United.

 	Leverkusen không thể coi là liều thuốc thử đủ mạnh đối với Man United

Leverkusen không thể coi là liều thuốc thử đủ mạnh đối với Man United

Nhìn vào Leverkusen và Bundesliga ta sẽ hiểu rõ hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, Bundesliga đã trải qua 13 vòng đấu và 6 đội bóng dẫn đầu giải đấu hàng đầu nước Đức để thủng lưới 92 bàn. Tính trung bình mỗi đội phải nhận 1,2 bàn/trận. Ngược lại, con số đó đối với 6 đội đang dẫn đầu Premier League là 0,8 bàn/trận (63 bàn sau 12 vòng đấu). Vậy có đúng là các đội ở Bundesliga "dễ tính" hơn trong việc để đối phương ghi bàn!

Qua đây có thể thấy, Man United chớ nên vội vàng vỗ ngực tự đắc sau trận đại thắng trước Leverkusen. Ngoài ra, Man United vẫn đang phải đối mặt với vấn đề khác đến từ Robin van Persie. Khi không có chàng tiền đạo người Hà Lan, các miếng đánh của Quỷ đỏ cũng trở nên đơn điệu và thiếu một sức ép cần thiết.

Trận hòa 1-1 trước Cardiff City có thể coi là một ví dụ điển hình cho thấy sự bế tắc trong khâu tấn công của Quỷ đỏ. Hoặc như chiến thắng vừa qua cũng vậy. Phần lớn các tình huống ghi bàn của Man United đều đến từ những pha phản công và tình huống cố định khi mà hàng thủ đối phương mắc quá nhiều sai lầm. Một pha tổ chức tấn công bài bản từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc là điều mà NHM không tìm thấy trong chiến thắng của Man United.

Từ những dẫn chứng trên có thể thấy, Quỷ đỏ vẫn còn rất nhiều điều phải làm để chứng minh: “Chúng tôi đã trở lại”. Và ngày mai, Man United sẽ gặp Tottenham, đội bóng vốn là miếng mồi ngon của Quỷ đỏ. Hãy chờ xem thầy trò HLV David Moyes sẽ dùng dao gì để “mổ” Gà?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại