Góc nhìn: Quỷ đã bắt đầu… đỏ

Bảo Nam |

Quỷ đỏ - một biệt danh mang theo 2 ý nghĩa: Nó thể hiện sự oai hùng của Man United và phần nào đó, theo đúng nghĩa đen, cả may mắn nữa.

Hai yếu tố này sau một thời gian “đi vắng”, đang cùng lần lượt trở về gõ cửa Old Trafford.

1. Có lẽ rất nhiều NHM đều đã biết, Man United vừa có lần đầu tiên trong năm 2014 thắng 4 trận liên tiếp tại Premier League.

Rất nhiều CĐV sẽ bật cười khi truyền thông Anh hình dung về cú poker chiến thắng của Man United như một cột mốc.

Thường thì cột mốc phải thể hiện cái gì hoành tráng hơn. So với một CLB đã từng thắng như chẻ tre trong quá khứ, thì 4 chiến thắng liên tiếp mà được coi là cột mốc chẳng khác nào tự mỉa mai.

Nhưng những anti-fan của Man United nên biết điều này:

Trong 5 CLB vẫn được coi là đại gia gồm Chelsea, Man City, Arsenal, Liverpool và Man United thì chỉ có đúng Chelsea và Man United nâng được số trận thắng liên tiếp tại Premier League mùa này lên con số 4.

Cả 3 ông lớn còn lại đều thi đấu lên xuống bất thường!

Man United vừa lập kỉ lục 4 trận thắng liên tiếp đầu tiên dưới thời Van Gaal

Man United vừa lập kỉ lục 4 trận thắng liên tiếp đầu tiên dưới thời Van Gaal

Nếu tính rộng ra cả Premier League, mới chỉ có 3 CLB sở hữu được cú poker chiến thắng (ngoài 2 CLB kể trên thì còn Southampton nữa).

Nếu lấy thước đo này so sánh, chẳng phải việc Quỷ đỏ thắng liền 4 trận xứng đáng được coi là một cột mốc hay sao?

2. Trong quá khứ, biệt danh huyền thoại Quỷ đỏ thành Manchester của Man United đại diện cho 2 tầng ý nghĩa.

Nhiều CĐV vẫn tranh luận rằng, Quỷ đỏ vốn là biệt danh của Liverpool. Nhưng sau thời gian Man United thống trị Premier League bằng cả cái uy của một chú Quỷ và cả vận đỏ nữa, thì Quỷ đỏ mặc định được coi là cách gọi dành cho Man United.

Mùa bóng trước, Man United lao xuống vực thẳm. Họ mất đi cái uy của một ông lớn và tệ hơn nữa, người ta cảm giác thời vận của đội chủ sân Old Trafford đã đi xuống. Man United không còn đỏ như trước nữa.

Nhưng có vẻ như sau một thời gian 2 “gen trội” này bị thui chột, nó lại đang phát triển trở lại.

Man United đang trở lại đáng sợ

Man United đang trở lại đáng sợ

Câu chuyện về cái uy thì có lẽ cần thêm vài chiến thắng nữa. Nhưng sự may mắn của Man United thì quá rõ ràng.

Nó thể hiện liên tục trong những chiến thắng gần đây, và nói không ngoa, nếu không có vận đỏ, Man United cũng chẳng chạm tới cột mốc 4 chiến thắng liên tiếp.

3. Cờ đến tay thì phải phất. Nói đến câu chuyện vận đỏ không phải để cầu viện sự cứu trợ của một thế lực siêu nhiên nào trong câu chuyện hồi sinh của Man United cả.

Đó chỉ là một sự ví von. Vận đỏ đại diện cho tinh thần của các chiến binh Man United, và cứ nhìn vào những trận đấu gần đây, NHM sẽ thấy rõ may mắn không phải tự nhiên gõ cửa Old Trafford.

Chính sự quyết tâm của các cậu học trò của Louis Van Gaal đã giật được may mắn về cho Quỷ đỏ.

Sự quyết tâm của các cầu thủ Man United là lý do lớn nhất dẫn tới chiến thắng

Sự quyết tâm của các cầu thủ Man United là lý do lớn nhất dẫn tới chiến thắng

May mắn chỉ giúp Ashley Young nhanh hơn 1 giây cản cú sút của Diouf ngay trên vạch vôi. Bản thân Young phải nỗ lực hết mình trong tình huống đó.

May mắn cũng giúp trọng tài biên không thổi việt vị Rojo, nhưng nếu Juan Mata không sút phạt quá hiểm, trái bóng cũng chẳng đi vào lưới Stoke.

May mắn chỉ là thứ để người ta tô điểm thêm cho ly kỳ câu chuyện. Nó không phải là bản chất của chiến thắng.

Nếu ví sắc đỏ của Man United mùa trước là một màu đỏ nhạt nhẽo, thì khái niệm Quỷ bắt đầu… đỏ nên được hiểu như một thông điệp: Man United thực sự đang trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại