Old Trafford rực đỏ mừng chiến thắng và Sir Alex Ferguson

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Trong ngày cuối cùng Sir Alex dẫn dắt Man United tại Old Trafford, CĐV chủ nhà đã nhuộm đỏ các khán đài bằng những lá cờ có in chữ “Champions 2013” (Những nhà vô địch 2013).

Những tưởng đêm nay sẽ là một ngày buồn của sân Old Trafford khi lần cuối cùng được chứng kiến Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man United. Nhưng NHM chủ nhà đã khiến không khí vui vẻ và sôi động lạ thường bằng việc đồng loạt vẫy những lá cờ nhuộm đỏ các khán đài.

Xen lẫn giữa những lá cờ là các tấm biển nhỏ xinh của NHM tri ân Sir Alex vì con đường hơn 26 năm ông tận tụy cống hiến, phụng sự Man United, đem đến biết bao danh hiệu và niềm vui cho CLB cũng như CĐV.


	NHM Man United nhuộm đỏ Old Trafford để chào đón cúp vô địch Premier League và chào Sir Alex

NHM Man United nhuộm đỏ Old Trafford để chào đón cúp vô địch Premier League và chào Sir Alex

Khi Ông già gân bước ra sân, người ta cũng không thấy vẻ sầu muộn của chiến lược gia đã qua tuổi thất thập cổ lai hy. Nhìn Sir Alex, chẳng ai biết sẽ chỉ còn trận này và 1 trận nữa thôi, ông xin rút lui vì tuổi già sức yếu. Ông già gân vẫn vào trận với tâm lý hừng hực và vẻ mặt đầy đam mê, rắn rỏi!

Trận đấu giữa Man United và Swansea đã được bắt đầu như thế, bằng những hình ảnh không thể quên trên các khán đài và của Sir Alex Ferguson. Và như để làm nóng hơn NHM, 2 đội đã cống hiến một trận cầu hay với tốc độ cao, nhiều pha tấn công nguy hiểm và 3 bàn thắng được ghi. Có lẽ trong riêng đêm nay, toàn bộ Man United đã quá hạnh phúc. Bởi Quỷ đỏ chia tay Ông già gân trong một bối cảnh không thể tuyệt vời hơn: CLB chiến thắng và được nhận chiếc cúp vô địch Premier League 2012/13.

Tất nhiên, trong niềm vui người ta vẫn không thể quên đi các sai sót của đội chủ nhà. Trên thực tế tuyến giữa của Man United đã có 1 ngày chơi không thực sự xuất sắc. Vì thế, Man United nhiều lần để các cầu thủ đối phương thoải mái đi bóng, phối hợp và làm khó hàng thủ.


	Dù các học trò chơi không thực sự xuất sắc, Sir Alex vẫn có thể nở nụ cười cuối cùng

Dù các học trò chơi không thực sự xuất sắc, Sir Alex vẫn có thể nở nụ cười cuối cùng

Trong khi đó, dù ghi được 2 bàn thắng song hàng công Man United đã chơi khá tồi. Có quá nhiều tình huống ngon ăn bị Van Persie và Chicharito bỏ lỡ. Bàn thắng quyết định số phận trận đấu ở phút 87 cũng là do Rio Ferdinand, một trung vệ mang về!

Bên kia chiến tuyến, Swansea chơi với tâm lý thoải mái vì thế tạo ra không ít khó khăn cho Quỷ đỏ. Nếu có thêm may mắn và De Gea không chơi quá xuất sắc, có lẽ Thiên Nga đã khiến ngày trọng đại bậc nhất sự nghiệp của HLV Alex Ferguson bị hủy hoại!

Dẫu sao thì Man United cũng đã chiến thắng trong 1 trận cầu có ý nghĩa tinh thần rất lớn với người thầy, người cha Alex Ferguson. Khán giả trên Old Trafford đã được nhìn thấy nụ cười nở trên môi HLV người Scotland.

Sau khi trọng tài nổi hồi còi hết trận, Sir Alex đã ra sân, ôm từng cậu học trò như lời cảm ơn về chiến thắng khó nhọc. Không CĐV nào rời sân Old Trafford bởi tất cả còn nán lại nghe Sir Alex phát biểu và Man United được trao chức vô địch Premier League 2012/13. Sir Alex sẽ ra đi sau 1 trận đấu nữa nhưng ông đã để lại một Quỷ đỏ xứng đáng cho NHM trên toàn thế giới tự hào. Chiến thắng ngày hôm nay như lời báo trước một tương lai cho Man United dù còn nhiều khó khăn song sẽ thành công!

ĐH ra sân:

Man United: De Gea, Jones, Ferdinand, Vidic, Evra, Carrick, Scholes, Welbeck, Kagawa, Hernandez, Van Persie.

Swansea: Tremmel, Taylor, Chico, Williams, Tiendalli, Dyer, Routledge, Britton, de Guzman, Hernandez, Michu.

Danh sách ghi bàn:

Man United: Hernandez 39’, Ferdinand 87’

Swansea: Michu 49’

Xem clip bàn thắng trận này

 

Thông số trận đấu

Man United 2-1 Swansea: Rực đỏ Old Trafford
 

Kết quả và lịch thi đấu vòng 37 Premier League

Man United 2-1 Swansea: Rực đỏ Old Trafford
 

BXH Premier League

Man United 2-1 Swansea: Rực đỏ Old Trafford
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại