HLV Nguyễn Thành Vinh: Trọng tài trận HAGL vs Đà Nẵng "lạ" thật!

Đoàn Dự |

Cựu HLV SLNA, Nguyễn Thành Vinh, cho rằng ông trọng tài bắt trận đấu của HAGL vs Đà Nẵng tối qua đã quá bảo thủ, dẫn đến tranh cãi không cần thiết cho mình.

Trước Đà Nẵng, HAGL đã chơi phòng ngự phản công không tồi, thậm chí còn mở tỷ số nhờ công Văn Toàn ở phút thứ 75. Tuy nhiên chỉ ít phút sau đó, HAGL bị cân bằng tỷ số 1-1 khi Merlo bật cao đánh đầu quá tốt.

Lẽ ra trận đấu có thể kết thúc hòa 1-1 để hai đội cùng cảm thấy hài lòng. Nhưng cuối trận, trọng tài có 1 loạt tình huống quyết định gây tranh cãi, tạo cơ hội cho Đà Nẵng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 ở phút 90+4, thời điểm bù giờ cũng đã hết.

“Đó là thời điểm nhạy cảm, cuối cùng của trận đấu. Nếu trọng tài khôn khéo thì người ta sẽ tạo ra một thế trận mang tính chất có lợi cho đội chủ nhà 1 chút.

Nhưng ở đây họ lại rắn với chủ nhà hơn dù thời điểm đó nên mềm mại. Không cần phải tự quyết định phạt góc hay gì, khi trợ lý trọng tài biên xác nhận mà mình lại kiên quyết như vậy?

Cầu thủ HAGL phản ứng nhưng anh vẫn tỏ ra mình là đúng, thì trọng tài có phần hơi bảo thủ” – HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét.

Clip: Trọng tài làm gì để fan HAGL nổi loạn ở Pleiku?

Theo ông Vinh, một trận hòa là xứng đáng cho HAGL khi các cầu thủ phố Núi đã có những tiến bộ cả về mặt cá nhân, cũng như chiến thuật chung.

“Khi HAGL bổ sung thêm cầu thủ, ngoại binh, thì trưởng thành lên rất nhiều. Điều này đã được tiên đoán từ trước. Điều đó là hợp lý cho các sản phẩm của HAGL, sau khi đá cho U19 rồi U23 về lại V-League chơi thêm 1 năm.

Năm ngoái, lối đá của họ vẫn thiên về cách chơi giống U19 Việt Nam, 1 phần vì không tìm được ngoại binh để thay đổi chiến thuật.

Tuy nhiên, cậu tiền vệ người Nhật đã tạo nên sức sống cho cách chơi của HAGL đa dạng hơn, có thể về phòng ngự sâu rồi đá phản công. Với lối chơi thông minh thì cậu ấy có những đường chuyền rất hay như chọc khe, rồi leo bóng lên.

Các cầu thủ xung quanh cậu ấy cũng tốt hơn so với năm trước, nên khi thay đổi chiến thuật thì nhuần nhuyễn hơn. Đấy là lối chơi thực dụng của bóng đá, nếu yếu thì phòng ngự, phản công sẽ hiệu quả hơn”.


HAGL đã chơi không tồi trước Đà Nẵng.

HAGL đã chơi không tồi trước Đà Nẵng.

Với việc HAGL liên tiếp có 2 trận biết chơi phòng ngự tại V-League 2016, cũng có những ý kiến cho rằng CLB này đã không còn hoa mỹ như trước. Tuy nhiên HLV Nguyễn Thành Vinh khẳng định về cơ bản, tập thể phố Núi không thay đổi bản sắc của mình.

“Bản sắc của HAGL vẫn nằm ở sự tinh tế của cầu thủ, kiểm soát bóng hay chuyền, vẫn như vậy thôi. Chỉ là họ kinh nghiệm hơn, biết đá phản công, không như trước rườm rà mà giờ đá nhanh hơn.

Điều này 1 phần nhờ HLV nội thì sẽ hay hơn ngoại, vì HLV ngoại thì họ muốn thiên về bóng dài (Miura), hoặc đá nhỏ bật tường thế này thế kia (Graechen).

Nhưng ông Tuấn thì hiểu cách chơi hiệu quả nhất là phòng ngự. Phòng ngự thật chặt rồi mới tấn công. Đôi khi ru ngủ đối thủ rồi phản công.

Đáng lẽ trận này HAGL còn ghi bàn thắng trước nữa chứ không phải chờ phút 75. Ở các tình huống cần dứt điểm tinh tế thì HAGL chưa tốt lắm” – cựu HLV SLNA tiếp.


Đà Nẵng với Merlo vẫn tận dụng cơ hội tốt hơn HAGL.

Đà Nẵng với Merlo vẫn tận dụng cơ hội tốt hơn HAGL.

Với những gì đã thể hiện sau 2 vòng đấu, HAGL hẳn đã khiến nhiều NHM an lòng, vì vừa thua Đà Nẵng. Bản thân HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đặt niềm tin rằng CLB phố Núi sẽ không phải vất vả trụ hạng như trước.

“Với tinh thần thi đấu, với cách chơi như thế và các cháu đã nỗ lực, kinh nghiệm tốt hơn thì để ở vị trí trung bình là không qua đáng lo ngại. Vì thực ra ở V-League năm nay còn nhiều đội kém hơn.

CLB Hà Nội tưởng kém nhưng còn thắng Đồng Tháp thì Đồng Tháp còn tệ nữa (thua cả 2 trận). Hà Nội T&T cũng rất khó khăn chứ không dễ đâu. Với HAGL tôi vẫn tin các cầu thủ sẽ vững vàng ở vị trí giữa bảng, không quá lo lắng chuyện trụ hạng”.

HAGL 1-2 Đà Nẵng (vòng 2 V-League 2016)

Tuy nhiên, hiện HAGL đang đối mặt 1 vấn đề “to đùng” là chấn thương. Lực lượng CLB này hiện không dồi dào khi cho mượn 3 ngôi sao sáng nhất mà mang về chẳng được bao nhiêu.

Trước trận, Đông Triều bất ngờ chấn thương trong buổi tập và không thể thi đấu với Đà Nẵng.

Trong khi đó, Dương Văn Pho và Osmar Moreira cũng vừa chấn thương trước Đà Nẵng. Thậm chí Văn Pho còn được cho là đã gãy xương sườn khi bị Horece đạp thẳng vào người, phải đi cấp cứu gấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại