Gửi thư mật cho Hữu Thắng, Kiatisak ngỏ lời chèo kéo bất ngờ

Đoàn Dự |

Giới thạo tin đang truyền nhau nội dung 1 bức thư viết nắn nót trên 1 trang giấy đẹp, bị vò nát, vứt trong thùng rác khách sạn Hữu Thắng nghỉ đêm qua.

Nội dung bức thư này như sau:

“Thân gửi Hữu Thắng!

Ngồi viết vội thư này cho Thắng, tớ lại nhớ những ngày tháng chúng ta gặp nhau khi còn thi đấu quá.

Cả thời gian ngắn ngủi lúc tớ còn làm HLV HAGL nữa, nhưng chẳng vui lắm, vì lúc ấy Thắng lại bị phạt bởi lỗi gì gì đó mà loáng thoáng thấy bảo là tiêu cực, chạy chức vô địch cho SLNA ấy hả?

Giờ thì chúng ta lại cùng là những người làm HLV rồi, và chẳng mấy lại gặp nhau trên sân cỏ đấy chứ. Nghĩ mà thấy bồi hồi.

Mà chắc Thắng đang tự hỏi sao tớ lại viết thư này, phải không? Thực ra hôm rồi khi xem Việt Nam đá với Iraq, tớ đã định viết thư rồi.

Nhưng phải đến hôm nay, khi thấy NHM, lãnh đạo bóng đá Việt Nam trống giong, cờ mở đón Thắng về nước, tớ mới mạnh dạn mà gửi tâm thư cho bạn. Chứ hôm trước, bạn bị "ném đá" ghê quá, làm tớ cũng băn khoăn.


Kiatisak muốn gì từ Hữu Thắng?

Kiatisak muốn gì từ Hữu Thắng?

Nói thẳng nhé Thắng, cậu truyền cho tớ ít bí quyết, để tiễn cầu thủ đội bạn vô bệnh viện, như vừa làm với tụi Iraq được không?

Tớ rất phục cậu trò cưng Quế Ngọc Hải của Thắng đấy. Mới lao đao, khốn đốn vì quả vào bóng thô bạo với cậu gì đội Huỳnh Đức, mà hôm vừa rồi lại làm số 17 của Iraq máu chảy đầm đìa, nhập viện khẩn cấp.

Rồi sau trận, nghe nói lại có thêm cậu nữa đội Iraq nhập viện, vì gãy xương sườn do học trò của Thắng. Sau này gặp lại, tớ nghĩ Iraq sẽ sợ vàng mặt đội của bạn là cái chắc.

Mấy đêm rồi tớ mơ, cứ thấy mình đi trong tuyết, ở Nga năm 2018 đấy Thắng à. Nhưng người ta bảo mộng đẹp thì khó thành. Tớ mơ như thế, nên chắc 99% chẳng qua được xứ của cô Maria Sharapova vừa bị nói dùng doping rồi.

Vậy nên, tớ đang nghĩ làm sao để tụi Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc... lần sau có gặp Thái, cũng phải xanh mặt, vàng da như Iraq gặp Việt Nam ấy.

Cũng phải thú thật với Thắng, hồi còn đá bóng tớ đã nghiện cái phong cách chém đinh, chặt sắt của bạn rồi nên mới chịu bầu Đức mà sang HAGL thi đấu đấy.

Mấy ông bạn Thái khác, chả phải vì tiền mà sang đâu, nước tớ thiếu gì tiền. Tớ gọi sang hết, để xem cùng nhau học cái chiêu chặt chém của SLNA đội cậu.


Lối đá chém đinh, chặt sắt của Hữu Thắng rất hiệu quả!

Lối đá chém đinh, chặt sắt của Hữu Thắng rất hiệu quả!

Nhưng bao năm mà bọn tớ chả học được, nên mới hướng Thái Lan theo lối đá kĩ thuật, hoa mĩ đấy chứ.

Chớ nước tớ có muay, nổi tiếng lắm, chuyên đá phang giò đối thủ cơ mà. Song môn đấy áp dụng vào bóng đá, trọng tài nó phạt cho “vỡ mặt”.

Bọn tớ ra đi tìm đường cho bóng Thái, thấy Việt Nam chơi vovinam trên sân mượt quá, mà vẫn chưa hiểu làm sao thành bài cho mình, biến muay thành tắc bóng Thắng ạ.

Hôm Iraq với Việt Nam, tớ học được 1 chiêu cho bọn học trò rồi, là cú cùi chỏ của Công Vinh đấy, đúng chất muay luôn. Vinh là học trò cưng của Thắng có khác.

Nói cũng dài, tớ biết chẳng ai dại mà đi truyền nghề không công cho thằng khác. AFF Cup tới, tớ chỉ xua bọn trẻ con đi đá thôi, nhường chức vô địch cho Thắng.

Mới lên nhậm chức, Thắng ăn quả đấy thì VFF có mà sướng như tiên, nâng vội bạn vào ngồi giữa bàn mọi cuộc họp lớn, họp nhỏ luôn ấy chứ.

Thế nào, Thắng tính rồi gửi lại thư cho tớ nhé. Thắng gửi email cũng được, địa chỉ của tớ là Sacdepzaithichlaizaikhongyeuai@worldcup.com nhé.

P/s: Tớ chỉ gửi đội U23 năm rồi vô địch SEA Games đá AFF Cup thôi, Thắng đá ngon ơ phải không? Chứ nếu tớ gửi bọn yếu quá, Thắng vô địch người ta lại cười cho thì cũng chả vui đâu, nhỉ!

Hiện, nguồn gốc của bức thư vẫn chưa được Kiatisak hay Hữu Thắng xác nhận. Có người cho rằng nó chỉ là sản phẩm mang tính giải trí trong ngày Cá tháng Tư.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại