Giật mình với đội bóng "đốt tiền" như công tử Bạc Liêu

Thu Minh |

Tưởng như chỉ là một giai thoại trong dân gian ở miền Tây Nam Bộ, nhưng chuyện này lại có thật tại V-League.

Chỉ đến khi những vụ lùm xùm xoay quanh vụ việc tranh chấp hợp đồng lao động của CLB Cần Thơ với các cầu thủ được công khai, người ta mới thấy rõ hơn tiềm lực tài chính của đội bóng này.

Thủ môn Bửu Ngọc được đưa về với mức phí lót tay 6,6 tỷ đồng/3 năm từ CLB Đồng Tháp. Con số ấy khiến Bửu Ngọc trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất tại V-League 2015.

Tiền vệ Quang Tình gia nhập CLB Cần Thơ từ SLNA với giá 4,8 tỷ cũng là một con số ngỡ ngàng khác, khi Quang Tình không phải là tuyển thủ và sắp bước vào “tuổi băm”.

Tiền vệ Đức Linh hưởng mức lương 22,5 triệu mỗi tháng (sau thuế), cao gần gấp đôi lương của trung vệ ĐTVN Quế Ngọc Hải (12 triệu), nhưng chỉ ngồi dự bị.

Thủ môn Bửu Ngọc đắt giá nhất nhì V-League nhưng không có tên trong danh sách ĐTVN hơn một năm qua.
Thủ môn Bửu Ngọc đắt giá nhất nhì V-League nhưng không có tên trong danh sách ĐTVN hơn một năm qua.

Những ví dụ nêu trên cho thấy, mức độ chịu chơi và chịu chi của đội bóng miền Tây Nam Bộ xét trên mặt bằng V-League không thua kém những đội bóng được gán mác “đại gia” như Bình Dương hay Hà Nội T&T.

Bản hợp đồng kỷ lục chiêu mộ Công Vinh của Bình Dương cũng “chỉ” xấp xỉ 8 tỷ. Trong khi đó, phải là những cầu thủ có cống hiến đặc biệt như Văn Quyết mới khiến bầu Hiển sẵn sàng móc túi chừng 4-5 tỷ đồng.

Nhiều nguồn thông tin cho biết, ngân quỹ hoạt động của CLB Cần Thơ cũng thuộc hàng “top” ở V-League, khoảng 50 tỷ.

Xét trên mặt bằng sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, đó là con số phục vụ cho tham vọng đua tranh ngôi vô địch.

Nhưng đổi lại cho túi tiền khổng lồ ấy của “công tử Bạc Liêu” là kết quả rất đáng thất vọng, khi họ vật lộn với cuộc đua trụ hạng trong phần lớn mùa giải.

Tất nhiên, với một đội bóng tân binh thì việc trụ lại V-League vẫn là kết quả đáng ghi nhận. Song nếu so sánh với những đội bóng “nhà nghèo” như SLNA, Đồng Tháp hay Khánh Hòa, thành tích của CLB Cần Thơ hẳn khó được xem là tự hào.

Tiền vệ Nguyễn Quang Tình (phải) khá khiêm tốn về danh tiếng nhưng hưởng phí lót tay 4,8 tỷ/3 mùa (chưa tính lương, thưởng) khi chuyển về Cần Thơ.
Tiền vệ Nguyễn Quang Tình (phải) khá khiêm tốn về danh tiếng nhưng hưởng phí lót tay 4,8 tỷ/3 mùa (chưa tính lương, thưởng) khi chuyển về Cần Thơ.

Hồi đầu mùa, HLV Nguyễn Văn Sỹ phải ra đi sau khi ồ ạt mang về hàng loạt cầu thủ không phải người bản địa nên không thể tạo ra sự kết dính và bản sắc cho đội bóng, tương ứng là kết quả thi đấu bết bát.

Nếu xem đó là một sai lầm của CLB Cần Thơ thì cũng có thể đặt ra những nghi ngại với cung cách tuyển người ồ ạt không kém của đội bóng lúc này.

Khoảng nửa đội hình của “thiếu gia” V-League đến từ xứ Nghệ. Trong khi đó, rất khó để chỉ ra gương mặt nào là “ngôi sao”, là người đủ khả năng mang đến sự khác biệt, trong bản danh sách xấp xỉ 30 cái tên chuẩn bị cho mùa giải mới.

Nhưng tiền thì vẫn “cháy” đều!

Đầu mùa giải năm nay, bầu Đức từng tuyên bố ngân quỹ hoạt động của CLB HAGL là 15 tỷ đồng.

Phát biểu này của bầu Đức sau đó bị công kích bởi lãnh đạo của rất nhiều đội bóng khác vì chuyện họ khó xin tài trợ từ các doanh nghiệp và từ nguồn tiền ngân sách của địa phương.

 

Cần Thơ 3-1 HAGL

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại