Tan hoang hàng thủ, HAGL làm "buồn lòng" Hữu Thắng

Đoàn Dự |

HLV Hữu Thắng đặt không ít kì vọng vào HAGL mùa này với các nhân tố thuộc học viện HAGL Arsenal JMG của bầu Đức nhưng...

Sau thất bại 1-2 đầy cay đắng trước Đà Nẵng cuối tuần trước, tuần này HAGL sẽ đụng độ cường địch Than Quảng Ninh ở vòng 3 V-League.

Dù được chơi trên sân nhà, lại mới nhận liều doping tinh thần từ HLV Hữu Thắng của ĐTQG Việt Nam, nhưng thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn tỏ ra bi quan.

Trong ngày chính thức ký hợp đồng với VFF, HLV Hữu Thắng khẳng định ông sẽ xây dựng ĐTQG và U23 Việt Nam dựa trên lối chơi kĩ thuật, chuyền ngắn, phối hợp nhỏ.

Hiện HAGL đang đào tạo nhiều thế hệ tài năng cho bóng đá VN theo phong cách này.

“Lực lượng HAGL vốn mỏng khi sử dụng nhiều cầu thủ trẻ, giờ lại có nhiều trụ cột chấn thương.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh vốn đã mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng, giờ lại đang hưng phấn khi có HLV Phan Thanh Hùng.

Dù được chơi trên sân nhà và sẽ chiến đấu với tinh thần cao nhất nhưng nếu thua cũng là bình thường. Tôi tất nhiên hy vọng vào kết quả hòa”.

Những điều HLV Nguyễn Quốc Tuấn chia sẻ không sai. HAGL quả thật đang mất rất nhiều trụ cột, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Trong trận đấu với Đà Nẵng, Văn Pho dính chấn thương từ sớm và phải nhập viện. Dù không bị gãy xương sườn sau tình huống va chạm với James Horace, Văn Pho vẫn phải nằm viện điều trị hơn 1 tháng nữa mới có thể trở lại.

Va chạm kinh khủng, sao HAGL nhập viện khẩn cấp

Đông Triều thì thậm chí còn chấn thương ngay trong buổi tập trước khi đụng độ Đà Nẵng. Đức Lương cũng như thủ môn Tô Vĩnh Lợi cũng sẽ không thể ra sân chiều mai.

Cặp trung vệ trẻ chắp vá Thắng Toàn, Văn Thắng rõ ràng không đủ sức để hạn chế sức tấn công mạnh mẽ của Than Quảng Ninh.

Ở trận gặp Đà Nẵng, bộ đôi này cũng đã thủng lưới 2 bàn khi không thể bắt chết được tiền đạo Merlo.

Thủ khó, trên hàng công HAGL cũng thiếu ngoại binh Osmar khi vẫn đang bị căng cơ và cần nghỉ 2 tuần.

HAGL mùa này đã có những tiến bộ đáng khen về mặt kinh nghiệm, thể lực cũng như lối chơi. Nhưng đúng là vận may đang không đứng về phía họ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: “Đôi khi có các vấn đề vượt qua sự chuẩn bị, dù chu đáo vẫn hỏng như HAGL “đi” một lúc mấy trung vệ.

Hà Nội T&T khi đá thì không có nhiều trụ cột nên thua 2 trận. Những người làm công tác tổ chức đôi khi không lường trước được.

Ví dụ hôm rồi Man United chấn thương liên miên, không còn “cửa” hết người mà xếp trẻ vào lại thăng hoa. Trong bóng đá có nhiều điều không tính được. HAGL cần nỗ lực để vá víu”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại