Dừng bước ở bán kết, tuyển nữ Việt Nam ngẩng cao đầu

Song Nhi |

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể làm nên kỳ tích ở bán kết, nhưng thầy trò HLV Mai Đức Chung có quyền ngẩng cao đầu sau thất bại trước Nhật Bản.

Ngay từ trước khi trái bóng bắt đầu lăn, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thừa nhận ở chiếu dưới hoàn toàn so với Nhật Bản. Nên sự thoải mái về mặt tâm lý ấy giúp cho các cô gái của tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc khá tự tin.

Tinh thần, có những khoảnh khắc có thể giúp con người vượt qua mọi giới hạn. Nhưng nếu chỉ dựa vào duy nhất yếu tố ấy là không đủ bởi khoảng cách quá lớn về trình độ và đẳng cấp giữa tuyển nữ Việt Nam và Nhật Bản.

Chỉ sau hơn 10 phút bóng lăn, những hạn chế về mọi mặt của các cô gái áo đỏ đã bị bộc lộ hoàn toàn. Bóng hầu hết chỉ lăn bên phần sân của nữ Việt Nam và trước những đợt tấn công dồn dập và đa dạng của đối thủ, Kiều Trinh đã không thể giữ sạch mành lưới.

Chỉ 4 phút sau khi thoát thua với tình huống ghi bàn trong tư thế việt vị của Takase, tuyển nữ Việt Nam đã phải nhận bàn thua. Xuất phát từ một pha đấm bóng không thành công của Kiều Trinh, Sakaguchi đã ập vào sút bồi mở tỷ số trận đấu.

Các cô gái Việt Nam đã không thể làm nên bất ngờ trước đối thủ mạnh Nhật Bản và dừng bước ở bán kết

Nếu những Saori (35’) hay Nahomi (40’)… bên phía Nhật Bản tận dụng tốt hơn số cơ hội tạo ra, chắc chắn tỷ số đã không dừng lại ở con số 1-0 sau khi 45 phút hiệp 1 khép lại. Nhưng ngay khi hiệp 2 vừa bắt đầu, lưới của tuyển nữ Việt Nam đã phải rung lên lần thứ hai và người lập công cho Nhật Bản là Osafune (52’). Trận đấu khép lại ở phút 73 khi Sugasawa Yuika ấn định chiến thắng 3-0 cho Nhật Bản trong thế trận một chiều.

Tuyển nữ Việt Nam đã không thể một lần nữa làm nên địa chấn, một kết cục chẳng có gì ngạc nhiên bởi đối thủ quá mạnh. Song với hành trình đã trải qua, cùng cột mốc lần đầu tiên trong lịch sử giành vé vào chơi trận bán kết một kỳ ASIAD, đó cũng đã là một kỳ tích của bóng đá Việt Nam.

Thất bại trước Nhật Bản cũng đã cho thấy một thực tế, bóng đá nữ Việt Nam vẫn chưa thể vươn tầm châu lục và thế. Nhưng điều đáng mừng, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã vượt qua được rào cản tâm lý, điều được chứng minh qua chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở tứ kết.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển nữ Việt Nam giờ có thể cạnh tranh sòng phẳng với bất kỳ đối thủ nào và những gì đã thể hiện ở ASIAD 17 hy vọng sẽ là bàn đạp để thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng đến những mục tiêu cao hơn trong tương lai.

Đội hình thi đấu

Nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Nhu, Ngọc Anh, Vũ Thị Nhung, Hải Hòa, Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Tuyết Dung, Nguyễn Thị Muôn, Minh Nguyệt.

Nữ Nhật Bản: Yamane Erina, Ariyoshi Saori, Kitahara Kana, Osafune Kana, Haza Hisui, Sakaguchi Mizuho, Nakajima Emi, Miyama Aya, Kawasumi Nahomi, Takase Megumi, Masuya Rika.

Bàn thắng

Nữ Nhật Bản: Sakaguchi 24’, Osafune 52’, Sugasawa 73’

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại