Falcao: Chia tay đừng nói lời cay đắng

Đoàn Dự |

Đêm qua, đâu chỉ mình De Gea vẫy tay chào tạm biệt fan Man United. Đáng tiếc vì thể hiện không tốt nên sự giã biệt của Falcao trở nên lẻ loi và đầy u tối.

Đêm qua, Man United thi đấu trận cuối cùng tại Old Trafford trong mùa giải 2014/15. Người ta đã thấy thủ môn David De Gea vẫy tay chào NHM. Đó gần như là lời chào chính thức anh gửi tới CĐV Quỷ đỏ trước khi sang Real Madrid.

Cả nửa đỏ thành Manchester chìm trong sự tiếc nuối, lo lắng khi De Gea gần như chắc chắn sẽ ra đi. Chẳng ai để ý, Falcao cũng giơ tay chào NHM Quỷ đỏ, đó có thể cũng là một lời tiễn biệt của siêu tiền đạo có biệt danh Mãnh Hổ với đội chủ sân Old Trafford.

Falcao đã chào NHM và sân Old Trafford. Rất có thể anh sẽ sớm ra đi.

Falcao đã chào NHM và sân Old Trafford. Rất có thể anh sẽ sớm ra đi.

Sự khác biệt là trong khi De Gea thường sắm vai người hùng, cứu vớt Man United khỏi những trận thua đau, thì Falcao lại quá sa sút phong độ, thiếu sự may mắn để lập công cho Quỷ đỏ.

Sau 26 lần ra sân mùa này, anh chỉ tung ra được 29 cú sút và ghi 4 bàn thắng. Đó là sự sa sút phong độ không thể tưởng tượng nổi ở chân sút mới ngày nào còn khiến cả thế giới điêu đứng, là sự thèm khát của Real Madrid và là "bom tấn" với Monaco.

Chỉ mới một mùa trước đó, khi thi đấu tại Pháp, Falcao còn ghi 2 bàn sau 3 trận ra sân cho Monaco. Mùa trước nữa, anh ra sân 19 trận cũng kịp ghi 11 bàn. Vậy đâu là lý do khiến Mãnh Hổ chỉ có 4 bàn sau 26 trận chơi cho Man United?

Có khá nhiều lý giải được đưa ra, nhưng có lẽ hợp lý nhất là vì Falcao không phù hợp với triết lý, lối đá của HLV Van Gaal.

Nhìn nhận theo khía cạnh thông thường, Falcao đang lãng phí những đồng lương của Quỷ đỏ bởi các màn trình diễn kém cỏi. Nhưng ở khía cạnh chân sút người Colombia, Man United đã làm lãng phí một năm sự nghiệp của anh.

Falcao có lý do để cảm thấy mình đã lãng phí một mùa giải tại Man United

Falcao có lý do để cảm thấy mình đã lãng phí một mùa giải tại Man United

Falcao có lý do để cảm thấy thất vọng về Man United, như cái cách NHM Quỷ đỏ thất vọng về anh. Nhưng khi chia tay, xin đừng nói lời cay đắng.

Sự có mặt của Mãnh Hổ, một trong những chân sút hàng đầu thế giới ở Nhà hát của những giấc mơ vẫn là kỉ niệm đáng nhớ.

Cái cảm giác khi lần đầu được nhìn Falcao khoác lên mình sắc áo đỏ đã làm say đắm biết bao trái tim yêu. Vậy thì khi Falcao lần cuối khoác lên mình màu áo đó, xin hãy dành cho anh sự tôn trọng và tình yêu!

>>> De Gea chia tay CĐV, Van Gaal tê tái cõi lòng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại