Công Phượng, Tuấn Anh còn kém cả cầu thủ Campuchia

Hạ Huyền |

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế dùng hình ảnh ví von: “Campuchia vừa triển lãm thành công thương hiệu bóng đá giữa lòng thủ đô Hà Nội”.

Nhìn lại trận đấu giữa CLB Bình Dương CLB Boeung Ket Angkor ở vòng bán kết giải Mekong Cup, chuyên gia Trịnh Minh Huế nhận xét, thất bại dành cho đội ĐKVĐ V-League là hoàn toàn xứng đáng:

“CLB Boeung Ket Angkor thật sự đã khiến tôi cảm thấy rất bất ngờ. Họ chơi phòng ngự chắc chắn, phản công sắc bén, thể lực nổi trội và đặc biệt thể hiện rõ khả năng dứt điểm hiệu quả hơn hẳn CLB Bình Dương”.

ĐKVĐ Bình Dương tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.
ĐKVĐ Bình Dương tung ra sân đội hình có thể xem là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại.

Theo ông Huế, lập luận cho rằng “Chelsea Việt Nam” cầm bóng nhiều hơn nhưng không thể chuyển hóa ưu thế này thành bàn thắng chỉ càng tô điểm thêm cho sự bất lực của đội hình gồm nhiều ngôi sao trên sân cỏ nội.

“Chan Vathanaka chắc chắn là người chơi hay nhất trận bán kết. Cậu ta thể hiện đúng bản năng của một “sát thủ” trước khung gỗ, bên cạnh khả năng bứt tốc hết sức mạnh mẽ.

Trong khi chúng ta còn đang mải mê nói về Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, bóng đá Campuchia đã kịp sản sinh ra những cầu thủ mà cá nhân tôi đánh giá còn có chất lượng cao hơn “lứa gà nòi” của bầu Đức”, chuyên gia Trịnh Minh Huế tâm sự.

Cựu HLV Thể Công cũng hoàn toàn nhất trí với quan điểm cho rằng, vấn đề không đơn giản chỉ là kết quả thắng thua của một trận đấu mà còn phản ánh sự tiến bộ của bóng đá Campuchia, trong khi bóng đá Việt Nam rõ ràng có nhiều thứ phải nhìn lại mình.

Đội bóng Campuchia ăn mừng ngay trên sân Hàng Đẫy.
Đội bóng Campuchia ăn mừng ngay trên sân Hàng Đẫy.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế phân tích: “Đội U19, U23 rồi ĐTQG của chúng ta đều thua tan nát trước Thái Lan, khiến bóng đá Thái hiện ra như một nỗi ám ảnh. Để rồi chúng ta cứ chăm chăm làm sao phải quật ngã họ.

Nhưng thực tế thì U23 Việt Nam bị U23 Myanmar loại ở bán kết SEA Games 28. ĐTVN đá với Đài Loan (Trung Quốc) bị ép cho tơi tả và chỉ giành được chiến thắng có phần may mắn.

Giờ đến lượt một CLB hàng đầu của V-League cũng thua tâm phục khẩu phục trước đội đang đứng thứ 3 ở giải VĐQG Campuchia. Không thể coi tất cả những dữ liệu nêu trên chỉ là sự tình cờ.

Bóng đá Việt Nam phải nghĩ sao đây khi đang loay hoay mơ màng đặt thương hiệu vượt qua Thái Lan và xây ngôi đầu ở khu vực Đông Nam Á?”.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải thực hiện một cuộc cải tổ triệt để.
Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng đã đến lúc bóng đá Việt Nam phải thực hiện một cuộc cải tổ triệt để.

Trên thực tế, quan điểm của chuyên gia Trịnh Minh Huế cũng là tâm trạng của rất nhiều người hâm mộ bóng đá nước nhà.

Kể từ thời điểm đăng quang ngôi vô địch AFF Cup 2008 và sau đó là tấm HCB tại SEA Games 2009, bóng đá Việt Nam không còn được xem là một thế lực đủ sức cạnh tranh ngôi đầu xuyên suốt nhiều giải đấu cấp khu vực.

Chuyên gia Trịnh Minh Huế cho rằng, ai cũng nhìn thấy một cuộc cải tổ sâu rộng nền bóng đá là nhu cầu cấp thiết, chỉ trừ VFF dường như vẫn rất thờ ơ hoặc không biết phải làm như thế nào!

Với 4 chức vô địch V-League (nhiều nhất trong lịch sử giải đấu) cùng đội hình luôn quy tụ những cầu thủ hàng đầu, từ lâu CLB Bình Dương được xem là một quyền lực trên sân cỏ Việt Nam.

Còn cái tên Boeung Ket Angkor từ giải VĐQG Campuchia mới chỉ được biết đến chiều 6/12 sau khi họ quật ngã ĐKVĐ V-League.

 

B.Bình Dương 2-3 Boeung Ket Angkor

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại