Cơn quay cuồng và bài toán "nhầm chỗ" của HLV Graechen

Lupo |

Chiến lược gia người Pháp đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi bắt đầu chuyển từ đào tạo trẻ sang trực tiếp cầm quân thi đấu.

“Lạc lối” với triết lý tấn công

Kể từ khi “bước ra ánh sáng”, các cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG luôn lấy tấn công làm chủ đạo. Lối đá phối hợp đẹp mắt giúp những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… chiếm được trái tim khán giả.

Theo thời gian, các đối thủ dần dần mạnh lên, đặc biệt là kể từ khi thi đấu tại V-League, cách chơi của HAGL tỏ ra không còn hiệu quả như trước.

Dù vậy, HLV Graechen vẫn thúc giục các học trò tấn công hết mình, bất kể đang thi đấu với ai.

Hậu quả là HAGL thường xuống sức ở hiệp 2 các trận đấu, dính đòn “hồi mã thương” từ các đối thủ và mất điểm một cách đáng tiếc.

HAGL luôn cố gắng chơi tấn công

HAGL luôn cố gắng chơi tấn công

Cách làm của HLV Graechen cũng chính là triết lý chung mà lò JMG áp dụng.

Cách đây chưa lâu khi chứng kiến HAGL chơi phòng thủ để giữ tỉ số trước SHB Đà Nẵng, giám đốc Học viện JMG toàn cầu Jean Marc Guillou đã nói:

“Nói chung tôi không thích thú lắm với kiểu thắng như thế này. Sau khi HAGL ghi được bàn thắng, họ có xu hướng e ngại, muốn bảo toàn tỷ số và điều đó khiến họ không còn giữ được thế chủ động trên sân nữa”.

Tuy nhiên, tư tưởng “ghi nhiều bàn hơn đối thủ” để giành chiến thắng không phải lúc nào cũng thành công. Bởi bản thân cách tấn công của HAGL đang bị các HLV tại V-League đánh giá là quá đơn điệu, dễ bắt bài.

“Các trận đấu vừa qua, họ hầu như chỉ đá một chiến thuật duy nhất là bật tường trung lộ, lối chơi ấy khi hàng thủ của đối phương chơi chặt chẽ thì chẳng khác nào đâm đầu vào tường”, HLV Thanh Hóa Vũ Quang Bảo nhận xét.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh nói: “Trong bóng đá điều tối kỵ là để đối phương biết bài của mình trước khi vào sân nhưng hiện tại HAGL đang vướng phải vấn đề này".

Chọn và dùng người chưa tốt?

Bộ khung của HAGL đã định hình từ trước khi đội bóng phố Núi lên thi đấu tại V-League. Bên cạnh đó, HLV Graechen được lựa chọn thêm ngoại binh để tăng cường sức mạnh.

Cả 2 cầu thủ mà ông thầy người Pháp “chấm” là Lukanovic và Mitja đều gây thất vọng. Đáng nói, thời gian chuẩn bị của HAGL kéo dài cả tháng trời, qua nhiều trận giao hữu, HLV Graechen vẫn không thể đánh giá một cách toàn diện.

Để rồi chỉ qua 2 vòng đầu V-League, đội bóng phố Núi phải sa thải bộ đôi ngoại binh trên và chịu thiệt hàng tỉ đồng.

Cách sử dụng tiền đạo ngoại của HLV Graechen cũng có vấn đề. Ý tưởng để những cầu thủ có chiều cao tốt đá cắm là tận dụng khả năng không chiến, nhưng 2 cánh của HAGL gần như “quên” tạt bóng vào vòng cấm.

Ngay với các học trò đã quen thuộc nhiều năm, HLV Graechen đôi khi cũng “đặt nhầm chỗ”. Trận gặp Hải Phòng, Công Phượng phải lùi thấp đá tiền vệ và gần như biến mất trên sân.

Trước Than Quảng Ninh co cụm phòng ngự, ông thầy người Nhật giữ Văn Toàn trên sân suốt 90 phút. Tiền đạo 19 tuổi có thể hình nhỏ bé chẳng thể tranh nổi bóng trước hàng thủ mạnh mẽ của đội khách.

Không phủ nhận khả năng đào tạo trẻ của HLV Graechen, tiếc là khi cầm quân thi đấu, ông thiếu hẳn đi sự linh hoạt và có phần bảo thủ.

Hiện tại, bầu Đức vẫn kiên nhẫn với HLV Graechen. Nhưng nếu đội bóng phố Núi không sớm thay đổi theo hướng tích cực hơn, khả năng ông thầy người Pháp phải rời vị trí là hoàn toàn có thể.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại