Chơi tệ, Malaysia vẫn "đe dọa" U23 Việt Nam

Lupo |

Bốn ngày trước khi vòng loại giải châu Á khởi tranh, Malaysia đang tràn đầy tự tin vào một chiến thắng trước U23 Việt Nam.

Hôm qua, trong khi thầy trò HLV Miura thất bại trước Thái Lan thì U23 Malaysia cũng thi đấu trận giao hữu cuối cùng trước thềm vòng loại U23 châu Á.

Gặp đội bóng bị đánh giá thấp hơn là U23 Myanmar, Những chú hổ (biệt danh của Malaysia) gây thất vọng với lối chơi nhạt nhòa.

Thậm chí nếu như cầu thủ đối phương không sút hỏng quả penalty vào những phút cuối, U23 Malaysia đã phải chịu trận thua muối mặt.

Trước đó ít ngày, họ cũng đã để U20 Myanmar vượt qua với tỉ số 3-0.

Clip U23 Malaysia 0-3 U20 Myanmar:

Mặc dù thua trận, HLV Ismail Razip vẫn tỏ ra rất tự tin: “Những trận đấu vừa qua đều chỉ mang tính thử nghiệm. Tôi thực sự rất hài lòng với màn trình diễn của học trò.

Chúng tôi đang chuẩn bị những gì tốt nhất và sẽ đánh bại U23 Việt Nam ngay trong ngày ra quân”.

Chiến lược gia này cũng xác định mục tiêu của Malaysia sẽ là vị trí nhì bảng: “U23 Nhật Bản trong bảng này là một đối thủ quá mạnh, trên tầm hẳn so với bóng đá Malaysia”.

Hiện, HLV Ismail Razip vẫn chưa chốt danh cuối cùng của U23 Malaysia. Ông muốn có thêm thời gian để lựa chọn những cái tên tốt nhất cho chiến dịch vòng loại U23 châu Á.

Ngôi sao được kỳ vọng nhất trong đội hình Những chú hổ là Faizat Ghazli. Tiền vệ 21 tuổi đã có 3 năm kinh nghiệm thi đấu ở giải VĐQG Malaysia và Singapore.

Chính anh là người lập công giúp U23 Malaysia đánh bại Bangladesh để lên ngôi tại Gold Cup 2015.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại