Hãy gọi đó là "Chiến công của David Moyes"!

Đức Phan |

(Soha.vn) - Man United thua thảm tại Old Trafford nhưng Man United vẫn cần phải cám ơn David Moyes, khi giúp người ta biết được sự thật sau tấm màn nhung.

David Moyes xứng đáng bị chê trách, khi liên tục gây thất vọng. Nhưng còn có những người còn đáng trách hơn ông. Đấy là những người được xem là ngôi sao của đội bóng và những người tự nhận mình là CĐV của Man United. Lẽ ra trong hoàn cảnh đội nhà đang lâm vào khủng hoảng thì hơn ai hết những người gắn bó với Man United cần phải chung tay đưa CLB vượt qua khó khăn. Nhưng cách hành xử của họ thực sự đáng thất vọng.

Đầu tiên là Rooney – cầu thủ được xem là đầu tầu ở Old Trafford trong những năm gần đây. Trong bối cảnh, CLB bộn bề khó khăn, Rooney vẫn tranh thủ làm mình, làm mẩy, đánh tiếng đòi ra đi để nhằm được hưởng mức lương khủng. Tương tự như thế, Vidic, người đã có 8 năm liền khoác lên mình chiếc áo đỏ của Man United và được CLB này biến thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới cũng đã ngay lập tức tìm bến đỗ mới.

Các ngôi sao Man United lộ mặt xấu

Các ngôi sao Man United lộ mặt xấu

Ngay cả những cầu thủ có thâm niên tại Man United còn như vậy, thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Robin van Persie một người vừa mới đến Old Trafford mùa trước đã liên tục gây rối. Hết đánh tiếng đòi ra đi, van Persie lại đăng đàn chỉ trích các đồng đội (sau trận thua Olympiakos), đến mức người đàn em Rafael phải ấm ức bóng gió đáp trả trên trang Twitter của mình rằng: không có đồng đội anh chẳng làm được gì đâu. Rõ ràng, với một nội bộ rối ren như thế , Man United thi đấu thành công mới là chuyện lạ. Trong khi, các ngôi sao của Quỷ đỏ cho cả thế giới thấy họ ích kỷ thế nào, thì các CĐV của CLB này cũng rất biết cách thể hiện "tình yêu" của mình.

Ngay khi trận đấu giữa Man United và Liverpool vẫn còn đang diễn ra thì đã có một số lượng lớn, CĐV của đội chủ nhà bỏ về. Hành động ấy quả thực là xấu hổ. Họ đã bỏ rơi đội bóng ở thời điểm CLB khó khăn và cần họ nhất. Dù dưới bất cứ lí do gì, thì điều ấy liệu có xứng đáng được gọi là tình yêu? Hãy nhìn Liverpool, CLB này đã 24 năm không biết đến mùi vô địch ở Premier League, nhưng các CĐV của họ vẫn ở đó và không ngừng hát vang "You never walk alone". Arsenal cũng có thể coi là một tấm gương khác. Các CĐV của Pháo thủ đã không bỏ rơi đội nhà, khi Arsenal bị Liverpool vùi dập đến 5-1. Họ vẫn ủng hộ thầy trò A.Wenger dù đây đã là năm thứ 8, CLB thành London hoàn toàn trắng tay. Còn với Man United, mọi thứ mới chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 8 tháng.

Những NHM thực sự trung thành với Quỷ đỏ là ai?

Những NHM thực sự trung thành với Quỷ đỏ là ai?

Những con số thống kê chỉ ra rằng, Man UnitedU đang có thành tích tệ nhất sau 15 năm. Chi tiết ấy nói lên những gì? Tất nhiên, trước hết nó là trách nhiệm của David Moyes. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng cho thấy một sự thật khác quan trọng chẳng kém. Đấy là Manchester United từ cầu thủ, cổ động viên.... đã quá quen với những thành công và ánh hào quang, nhờ vào quyền năng của Sir Alex Ferguson. Hệ quả của chiến tích ấy là nó tạo ra một đội kiêu binh tại Nhà hát của những giấc mơ, cùng một lượng khổng lồ những kẻ ăn theo Man UnitedU trên toàn thế giới.

Và giờ ít nhất David Moyes cũng đã giúp cho người ta thấy trong số những người khoác lên mình tấm áo đỏ; trong số đông kêu gào "Man United vô đối", ai là người yêu CLB một cách thật lòng. Như vậy thì cái giá của thất bại cũng đâu quá đắt!

Xem clip trận Man United 0-3 Liverpool

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại