Thua đau Torres, Messi bỏ vợ con cho Ronaldo để... đi tu

Đoàn Dự |

Liên tiếp thất bại trên sân bóng, rồi lại vướng vào hàng loạt tai tiếng liên quan thuế má, Messi đã tính đến chuyện... đi tu cho rảnh nợ...

Mỗi ngày trong chùa, Messi đều rất chăm chỉ ăn chay, niệm phật và suy nghĩ về những vấn đề của mình, từ sân bóng đến tòa án, cùng các cáo buộc trốn thuế.

Đến lúc này, vẫn chưa có ai đụng được đến “anh trọc” kể từ ngày thêm vụ “Hồ sơ panama” bị khui ra. Vụ trước đó, bố anh, ông Jorge Horacio Messi mới là người lĩnh đủ, còn M10 thì vẫn đẹp lung linh như thiên thần, bất chấp bóng đen chực chờ bao phủ.

“Ngày 6/5/2016

Đã 1 tháng kể từ cái đêm chết tiệt ấy, thời gian trôi qua sao chậm thế nhỉ. Ngày nào mình cũng niệm phật, nhiều như tập bóng, mà hình ảnh thằng cha Diego Godin vẫn không thể nào quên được.

Đã bao lần mình đi bóng qua hắn, mà cái đêm định mệnh ấy, trời ơi...

Trong cái đêm định mệnh ấy, không hiểu sao hắn lại chơi hay thế. Những 3 lần, mình đi bóng định vượt qua hắn mà đều thất bại.

Lần đầu tiên, nhớ lại, mình vẫn sởn da gà vì cảm giác ấy. Hắn đã chơi “bẩn” lộ liễu như vậy mà gã trọng tài vờ vịt không thổi phạt. Trò véo đầu ti của hắn ghê gớm quá thể. Trong phút chốc, người mình như tê đi và ngã cái đập cả mặt xuống cỏ. "A cay" không thể tả.


Diego Godin nhiều lần làm khó Messi.

Diego Godin nhiều lần làm khó Messi.

Rồi còn thằng cha phét nan đô... à, Fernando Torres...

Trời ơi, hắn ăn gì mà "đỏ" vậy trời. Vài năm đá như thằng trẻ con, bị hết báo Anh đến báo Tây Ban Nha nó mắng cho sấp mặt, không ngẩng đầu lên được, mà cứ trận to lại ăn hên, làm bàn...

Hồi Chelsea loại đội mình, gã đã ăn quả hên rồi. Giờ lại ăn quả hên phát nữa. Đêm nào khi chợp mắt, cái mái tóc vàng của gã cũng hiện về, ám ảnh mình...

Thua Real với tên Ronaldo đã làm mình a cay lắm rồi. Lại thêm trận Atletico với lão Torres...

Torres ghi bàn, giúp Chelsea loại Barca tại Champions League 2011/12.

Cuối tuần vừa rồi, được đánh giá cao hơn và tiếp Real trên sân nhà, Barca của Messi bất ngờ thua Real 1-2. Ronaldo là người ấn định chiến thắng cho đội khách, trong khi M10 "mất hút" trên sân.

Cuộc đời kể lắm lúc "đen" thật. Hồi đầu năm đi xem bài tây, lão thầy bói bảo năm nay mình gặp hạn. Không tin, cho gã 100 euro rồi đuổi đi gấp, mà giờ... đen như quỷ.

Hôm qua, vợ gửi thư (chưa chính thức kết hôn, nhưng Antonella Roccuzzo đã sinh con và chung sống với M10 như vợ chồng), kêu Ronaldo đến nhà hỏi thăm, rồi còn giúp vợ mình bê ít đồ nặng nhọc trong nhà.

Vợ bảo hắn kêu cần gì làm thay khi Messi vắng mặt, cứ "alo" hắn đến. Kể cũng tốt, thằng này với mình bình thường không ưa nhau, nhưng mình vắng mặt thế này, hắn đến giúp đỡ cũng hay.

Cơ mà, sao mình cứ cảm thấy có gì đó nhỉ... gờn gợn là sao nhỉ... Terry... Terry... sao tự nhiên lại nhớ tên gã quỷ này nhỉ...?


Ronaldo mới chủ động làm thân với bạn gái Messi hồi đầu năm đấy thôi!

Ronaldo mới chủ động làm thân với bạn gái Messi hồi đầu năm đấy thôi!

Đêm qua mơ, lại thấy bố già. Ông già bảo mình đừng lo chi vụ Panama, Pana mận cả. Ông già lo xong hết rồi. Nếu có gì bất trắc, cùng lắm ông già lại hứng đạn như hồi trước.

Nghĩ mà thương. Nhưng biết làm sao bây giờ. Vụ Armstrong chưa qua, vừa thêm vụ Maria Sharapova. Bình thường em này xinh kiêu, làm chết mê chết mệt bao anh (cả mình cũng lắm phen chảy nước bọt) mà dính "phốt" cái, ăn đòn đủ ngay.

Bao nhãn hàng nó đồng loạt tẩy chay, mất bao tiền... Giờ mình lớ ngớ lại ăn đủ, thì công bày trò ma mấy năm nay, được quái gì nữa...

Thôi, ngủ... nghĩ mà chán... 1 tháng rồi không gặp vợ...”.

Sau trận thua đau 0-1 trước Atletico trên sân nhà tại Champions League, Barca thiếu Messi vì tạm thời xin nghỉ hết mùa đi tu "thử", tiếp tục bị CLB này “dã lần” 3-0 tại trận lượt về.

Mất Champions League, cuối mùa, Barca tiếp tục mất La Liga, khi không còn chân sút chủ lực mà bộ 3 thần thánh MNS tan vỡ.

Ngay trong ngày đầu tiên của kì CN Hè 2016, Neymar cũng rời đi, đến Man United...

* Trên đây là nhật kí giả tưởng của Messi, mang tính chất hài hước trước thềm trận đấu giữa Barca vs Atletico đêm nay tại Champions League. Chúc độc giả có một ngày vui vẻ và xem bóng đá thật thú vị!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại