“99,99% HAGL được các đại gia V-League thả”?

Đoàn Dự |

Rất nhiều NHM cho rằng HAGL đã chiến thắng xứng đáng. Nhưng cũng không ít người cố gắng tìm ra bằng chứng cho thấy trận đấu “có vấn đề”.

HAGL thắng xứng đáng?

Chia sẻ khá dài để bênh vực chiến thắng của HAGL trước Hà Nội T&T, bạn Tạ Ngôn Ngộ viết:

“Thấy chưa? Ngay từ đầu mùa giải tôi đã nói HAGL sẽ trụ hạng. Giờ họ cũng đang tiến gần hơn đến điều đó.

Đừng nói là họ may mắn nhé, bởi nếu may mắn thì họ không thể may mắn đến cả 3 trận liên tiếp, đặc biệt là khi họ gặp đối thủ trực tiếp của mình như Đồng Nai chẳng hạn.

Đừng nói “không thể nào tin nổi” nhé bởi điều đó không có gì là ghê gớm cả so với thực lực của những Công Phượng, Tuấn Anh…

Tôi nghĩ đó chính là thành quả của những đôi chân, khối óc nỗ lực không biết mệt mỏi và không bao giờ bỏ cuộc... Họ giành chiến thắng sau 3 trận qua là điều hoàn toàn xứng đáng...

Từ đầu mùa giải đến giờ, khi theo dõi trận HAGL đá với các đội V-League, tôi thấy chỉ có mỗi đội Khánh Hòa là dám chơi đôi công sòng phẳng với HAGL (ngoài ra còn có SLNA, Hà Nội T&T, Bình Dương – pv).

Và kết quả các bạn đã biết, Khánh Hòa phải nhận thất bại muối mặt (2-4).

Từ đó trở đi, không có 1 đội bóng nào dám chơi như vậy cả, họ ưu tiên hàng phòng ngự hay nói đúng hơn là phòng ngự phản công (chưa thật sự chính xác – pv).

Con át chủ bài của họ chính là những cầu thủ Tây to khỏe ở hàng công, và như vậy thật tội nghiệp cho "tụi nhỏ", tội nghiệp cho bóng đá VN...

Không biết khi nào chúng ta mới đào tạo ra được tiền đạo nội xuất sắc, đủ năng lực đảm đương trọng trách ở đội tuyển quốc gia.

Nói gì thì nói, giải đấu còn có 2 vòng đấu nữa, tôi mong rằng tụi nhỏ sẽ không chủ quan, dù đã dẫn đối thủ trực tiếp (Đồng Nai) đến 5 điểm nhưng mọi thứ có thể xảy ra.

Nếu Đồng Nai thắng cả 2 trận tới, còn HAGL thua cả 2 trận thì những gì hôm nay cũng sẽ trở thành công cốc.

Mong rằng các em sẽ nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất, không phụ sự mến mộ của hàng triệu người Việt. Và tự thâm tâm tôi cũng tin rằng các em sẽ làm được… Cố lên Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… nhé”.

Sau trận đấu, nhiều cầu thủ Hà Nội T&T lao vào xô xát với HAGL. Tuy nhiên không ít NHM cho rằng đó chỉ là... đóng kịch (Ảnh: Zing.vn).

Đồng quan điểm bảo vệ HAGL, bạn có biệt danh 8TS tiếp:

“Gửi cho những anh hùng bàn phím (không biết có biết gì về bóng đá không chứ chưa nói đến biết về bóng đá Việt Nam), 8 TS tui chỉ nói ngắn gọn thôi.

1 là trái bóng là hình tròn nên 1 khi bóng chưa ngừng lăn thì không thể nói trước được cái gì.

2 là 1 mùa bóng trải qua nhiều vòng không thể nào bắt tất cả các đội đều có thể thi đấu 200% sức lực cả mùa nên có trận đá dưới phong độ là bình thường.

3 là đối với các CLB ở VN ngoài chức vô địch ra không cần phải căng sức để được tham dự các trận đấu ở khu vực vì chẳng CLB nào mặn mà.

Nên nếu họ không thể cạnh tranh chức vô địch và chắc chắn không xuống hạng thì nhiều trận sa sút nghĩ không có gì lạ.

4 là đối với những ai không yêu thích HAGL cũng đừng vội ầm ĩ chỉ vì 1, 2 trận đấu cuối mùa mà họ thắng. Vì rõ ràng bây giờ HAGL đang có tinh thần chiến đấu cao hơn nhiều đội khác.

5 là nếu soi HAGL thì thành ra các trận đấu của Cần Thơ và Đồng Nai cũng đều có thể có mùi cả.

Cuộc đời mà đặc biệt là bóng đá nếu các bạn cứ nghĩ tiêu cực thế thì thôi đừng xem đi cho lành ha. Thân ái!”.

HAGL 3-2 Hà Nội T&T

Hay trận đấu quả thật "có vấn đề"?

Tuy nhiên vẫn có những ý kiến, dù không chỉ trích rõ rệt sự biến đổi khó lường của trận đấu, đưa ra “bằng chứng” để nghi vấn.

“Không biết có tiêu cực gì không, nhưng đúng là ở bàn thắng gỡ 2-2 của Văn Toàn, có 1 cầu thủ áo vàng gần nhất lao vào kèm bóng nhưng có 1 cầu thủ khác kéo vai lại.

Dù biết là theo không kịp nhưng hình như có vấn đề, ai xem kĩ lại tình huống đó sẽ hiểu. Hai hậu vệ đứng giữa vòng 16m50.

Mình chỉ có thắc mắc chứ không vì 1 tình huống mà nói là HAGL thắng nhờ giúp đỡ, họ đã cố gắng rất nhiều. Chúc các bạn trẻ sớm trưởng thành” – bạn có biệt danh Kim Bơ Trịnh viết.

“Bàn thắng thứ 2 của Văn Toàn có vấn đề: 1 cầu thủ áo vàng đã kéo đồng đội của mình để không thể ngăn cản được Văn Toàn ghi bàn (ai không tin thì xem lại sẽ biết)” – bạn Lĩnh chung ý nghĩ.

Tuy nhiên lập luận này bị bạn Dương Hoàng Anh phản bác.

“Cậu không thấy Văn Toàn và cầu thủ bị kéo trong trường hợp cậu nói là cách xa nhau à. Cậu có xem trận Chelsea vs PSG, Terry kèm nhầm Cahill không? Quán tính thôi cậu ơi”.

Đưa ra ý kiến nghiêm trọng hơn, không ít CĐV cáo buộc thẳng là HAGL đã được các CLB lớn ở V-League nhường.

“99,99% HAGL được các đại gia V-League thả... Trận trước là SLNA trận này là Hà Nội T&T. Không tin cứ xem lại clip trận đấu sẽ biết.

Vì những đóng góp của HAGL cho V-League 2015 là kéo khán giả tới sân nên để HAGL trụ hạng ở V-League 2016 là chuyện hiển nhiên không ảnh hường đến đội bóng nào mà còn có lợi cho bóng đá nước nhà nữa chứ.

P/s: HAGL trụ hạng, Đồng Nai xuống hạng và Hà Nội lên hạng” – bạn Tiểu Tử H-TP nói.

“Tôi dám chắc HAGL được thả (nhường để trụ hạng) trận SLNA và hôm nay là trận Hà Nội T&T vì những đóng góp của họ cho V-League 2015 là rất nhiều.

Và quan trọng nhất đó là khán giả đến sân xem V-League 2015 cũng đông hơn năm ngoái nhờ bầu Đức đưa lứa Công Phượng vào đá. Các đại gia thả cho HAGL 1 con đường trụ hạng thôi. 98,99% những suy luận của tôi là chính xác” – bạn Đỗ Hào tiếp.

Tuy nhiên những ý kiến này không nhận được nhiều sự ủng hộ của các CĐV khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại