Thầy giáo bỗng dưng viết tâm thư kể chuyện sắm Tết với học sinh nhưng mục đích khiến ai nấy sửng sốt

M52 |

Sau một hồi dẫn dắt rất văn vẻ, thầy giáo vào vấn đề chính khiến các em học sinh có chút bất ngờ. Nhưng không thể phủ nhận, cách đòi nợ của thầy giáo quá sức đáng yêu!

Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên Đán 2020 . Thời điểm này, khắp đường lớn ngõ nhỏ đã rộn ràng không khí chào xuân với từng chùm đèn nhấp nháy, đèn lồng đỏ rực, hoa mai, hoa đào đua nhau khoe sắc... 

Người người nhà nhà cũng đang tất bật chuẩn bị sắm sửa quần áo, bánh kẹo, thịt rau... và trang hoàng nhà cửa.

Chính vì trăm khoản phải mua sắm nên "viêm màng túi" là tình trạng chung của rất nhiều người thời điểm này. Chẳng thế mà ai cũng sốt sắng đòi các món nợ cũ nhằm chuẩn bị cho cái Tết được tươm tất hơn.

Cũng trong tình cảnh như bao người, một thầy giáo đành phải khổ nhục kế đi đòi nợ các em học sinh tiền photo tài liệu ôn tập khiến ai nấy phì cười.

Thầy giáo bỗng dưng viết tâm thư kể chuyện sắm Tết với học sinh nhưng mục đích khiến ai nấy sửng sốt - Ảnh 1.

Thầy giáo gửi tâm thư đòi nợ khiến ai nấy phì cười.

Cụ thể, hình ảnh "tâm thư đòi nợ" của thầy giáo được đăng tải trong group chuyên bàn chuyện học đường đã thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. 

Theo đó, nguyên nhân là thầy giáo đã trích tiền ra photo tài liệu học tập cho các em học sinh, nay Tết đến muốn sắm sửa mà ngân sách eo hẹp đành phải đi đòi.

Tóm gọn lại thì chỉ có vậy, nhưng thầy viết với lời lẽ lâm li bi đát, thể hiện rõ sự túng thiếu, khổ sở khiến ai cũng phì cười: "Chào các em!

Tết sắp đến có lẽ nhà nhà đang rộn ràng mua sắm áo quần mới, một số vật dụng trang trí nhà cửa hay chuẩn bị một chuyến du lịch hoặc về quê cùng gia đình. Nhà thầy cũng mong muốn có những điều đó nhưng số tiền hiện có đang eo hẹp do đầu tư vào photocopy tài liệu cho các em, để giúp các em có được nền tảng kiến thức cho cuộc sống sung túc và giàu có sau này.

Thầy hy vọng số tiền 523.000 của lớp đang thiếu thầy sẽ giúp gia đình thầy mua sắm thêm được 1 ít vật dụng cho Tết nguyên đán năm nay và thầy tin sẽ nhận được nó trong tuần này. Chúc lớp ăn Tết vui vẻ. Thầy Vy!".

Hình ảnh này ngay sau khi chia sẻ đã nhận sự quan tâm lớn của mọi người. Nhiều học sinh còn lầy lội trêu thầy, một số thì khen ngợi nức nở sự đáng yêu của thầy:

- Thương thầy nhưng chúng em cũng rất tiếc chia buồn cùng thầy vì cái tết không trọn vẹn. Qua tết thấy nhé. Mãi yêu.

- Đòi sương sương.

- Chắc thầy dạy văn.

- "How to" đòi tiền mà không mất lòng.

- Đòi nợ làm sao văn minh nhất. Best đòi nợ của thầy!

- Sáng cũng được cô thư viện nhắc nhẹ tiền photo của lớp, Tết tới nơi rồi.

- Lớp tớ không có thiếu đồng nào hết. Đợt rồi vì lớp hết tiền quỹ nên nợ sương sương chưa tới 100k thôi là cô đã mắng cho cả 15 phút đầu giờ và giờ sinh hoạt lớp.

- Thầy gì mà đáng yêu quá trời.

- Hãy tự giác đi các bạn trẻ.

- Lớp mình thầy cô photo cho xong toàn tự giác trả. Thầy cô cũng giàu có gì đâu, tưởng là ít nhưng nhiều lớp gộp lại thì thành nhiều mà.

Hiện tại, hình ảnh này vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn của dân mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại