Cách đây không lâu, người phụ nữ này đã đặt mua một chiếc gối trên mạng với giá rất rẻ. Thế nhưng sau khi mua về dùng, cô lại phát hiện ra chiếc gối ấy tỏa ra một thứ mùi rất gay mũi.
Thấy thế, cô quyết định tháo hết bên trong gối ra để tìm hiểu xem rốt cục là thứ gì bốc mùi tới vậy. Thế nhưng bên trong lại chẳng có gì khác ngoài ruột bông.
Tuy nhiên, sau khi quan sát kĩ, cô phát hiện một vài miếng ruột bông vẫn còn đính kèm thứ nhãn mác nào đó, thậm chí còn một số nhãn đã ngả sang màu vàng.
Và đến khi đọc kĩ những chữ Tiếng Anh in trên đó, người phụ nữ đã vô cùng tức giận. Hóa ra, ruột bông của chiếc gối giá rẻ này lại được làm từ... tã giấy trẻ em.
Nhìn một vài nhãn mác thậm chí đã chuyển sang màu vàng, người phụ nữ càng thêm nghi ngờ ruột bông của chiếc gối này được làm từ tã giấy đã qua sử dụng và chưa được xử lý kỹ.
Lúc này, người phụ nữ không khỏi hối hận vì hành động tham rẻ của mình. Cô cũng càng thấm thía hơn câu nói "tiền nào của nấy".
Vì vậy, hãy cảnh giác với những món đồ gắn mác "ngon", "bổ" nhưng giá thành lại rẻ đến vô lý để tránh gặp phải tình huống như trên nhé!