Ngày hôm đó, lực lượng cứu hộ khẩn cấp ở Gendarmerie de la Loire, Pháp đã có một phen náo loạn khi nhận được cuộc gọi từ một cặp đôi đang đạp xe tại Briennon, báo rằng đã phát hiện thấy một xác chết ở dưới mương. Cùng với lực lượng cảnh sát, họ lập tức di chuyển đến hiện trường, và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Ra đến hồ, họ nhìn thấy thứ trông như một thi thể bị bọc kín trong túi ni lông đen, đang trôi nổi giữa con mương. Lực lượng cứu hộ lập tức tiến hành kéo cái xác vào bờ, để rồi tất cả đều ngã ngửa khi nhìn thấy thứ bên trong.
Thay vì tìm thấy một xác chết, tất cả những gì họ tìm thấy trong túi, là một… con búp bê người lớn đã hết hạn sử dụng, và bị bọc tới hai lớp ni lông
Nhưng khi vớt lên thì như thế này đây
Có lẽ "nàng" búp bê tội nghiệp này đã bị chủ nhân cũ vứt xuống mương sau khi bọc trong túi. Với kích thước như người thật và màu sắc của chiếc túi, mọi người không tưởng nhầm là xác chết mới là lạ.
Dù là "báo động giả", nhưng lực lượng chức năng cũng đã thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng, "nạn nhân" lần này không phải con người.
Bọc thế này không tưởng xác chết mới lạ
Chủ nhân của con búp bê cũng đang được cảnh sát liên hệ để đến đón "nàng thơ" của mình về.
Sự cố dở khóc dở cười này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, nhiều người nhìn ra được mặt hài hước của sự việc. Có người đùa rằng: "Nếu con búp bê bị người vợ của anh chàng kia phát hiện và ném ra đây, thì gọi đây là một vụ án cũng chẳng sai!"
Có vẻ như các vụ "phi tang" búp bê xuống nước đang xảy ra khá phổ biến thời gian gần đây. Vào tháng 6 mới đây, một đội cứu hộ ở Nhật cũng đã trục vớt được một con búp bê khác từ dưới nước lên, sau khi một người dân tưởng nhầm đó là người chết đuối
Theo Metro