Thân phụ TT Trump: Thiên tài ngành BĐS và điều chưa kể về ý chí làm giàu từ bàn tay trắng

Tất Đạt |

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhắc đến người cha Fred Trump như một vị anh hùng, là tấm gương và người bạn tuyệt vời nhất của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhắc đến người cha Fred Trump như một vị anh hùng, là tấm gương và người bạn tuyệt vời nhất của ông. Ông Donald Trump đã theo bước cha mình trong phần lớn sự nghiệp, tham gia công ty quản lí bất động sản của ông Fred ngay sau khi tốt nghiệp đại học và bắt đầu mở rộng phát triển hoạt động tại thành phố New York.

Ông Fred đã không được chứng kiến thành công vang dội của con trai mình trên trường chính trị bởi ông đã qua đời vào năm 1999 ở độ tuổi 93.

"Tôi không nghĩ rằng tôi muốn giỏi giang hơn cha mình; nhưng có thể nói tôi đã vượt qua ông ấy. Chúng ta đều muốn thành công hơn thế hệ đi trước... Sâu thẳm trong tâm niệm của tôi, có vẻ như tôi đã làm được điều đó," tổng thống Mỹ chia sẻ.

Trong một lần ông Trump trang hoàng lại nơi làm việc, nhiều người đã thấy ông đặt bức hình cha mình ở một trong những vị trí trang trọng nhất.

Thân phụ TT Trump: Thiên tài ngành BĐS và điều chưa kể về ý chí làm giàu từ bàn tay trắng - Ảnh 1.

Hình ảnh ông Fred Trump được đặt trong phòng làm việc của tổng thống Mỹ.

Từ bàn tay trắng gây dựng nên sự nghiệp

Ông Frederick Christ Trump Sr. (1905-1999) hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chủ yếu ở thành phố New York. Ông là cha của Donald Trump, tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, và Maryanne Trump Barry, thẩm phán Tòa Thượng thẩm Mỹ.

Từ những ngày đầu tiên, cậu thanh niên Fred học nghề thợ mộc và tham gia các khóa học để đọc bản thiết kế nhà. Hai năm sau khi tốt nghiệp, cậu đã hoàn thành căn nhà đầu tiên với sự trợ giúp của các đồng nghiệp khác.

Tuy nhiên, vì Fred mới chỉ 15 tuổi, mẹ cậu Elizabeth Christ Trump đã đứng ra thành lập công ty Elizabeth Trump & Son và điều hành cho tới khi Fred đủ 21 tuổi.

Tới năm 1926, Fred Trump đã tự tham gia xây dựng 20 căn nhà tại quận Queens của thành phố New York.

Từ năm 1927, công ty của gia đình Trump bắt đầu có những bước nhảy vọt và phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực xây dựng nhà cho hộ một gia đình.

Những năm 1930, giữa cuộc Đại Khủng hoảng, ông Fred Trump đi đầu trong ý tưởng thành lập hệ thống siêu thị Trump Market tại Woodhaven với khẩu hiện "Tự phục vụ và tiết kiệm!". Hệ thống này đã gặt hái được nhiều thành công lớn.

Thân phụ TT Trump: Thiên tài ngành BĐS và điều chưa kể về ý chí làm giàu từ bàn tay trắng - Ảnh 2.

Ông Donald Trump và cha Fred Trump. Ảnh: Getty

Trong giai đoạn Thế Chiến II, công ty Trump xây dựng doanh trại và căn hộ có vườn cho Hải quân Mỹ gần các nhà máy đóng tàu lớn dọc bờ Đông, bao gồm tại Chester, Pennsylvania , Newport News, Virginia , và tại Norfolk, Virginia.

Khi chiến tranh kết thúc, ông Fred nhắm tới mục tiêu xây nhà dành cho tầng lớp trung lưu, đặc biệt cho những gia đình có cựu binh trở về từ cuộc chiến, xây dựng loạt căn hộ gần bờ biển ở Bensonhurst năm 1949 và gần đảo Coney vào năm 1950 (tổng cộng 2.700 căn hộ).

Từ năm 1963 tới 1964, ông xây dựng Làng Trump, một tổ hợp căn hộ tại đảo Coney, trị giá 70 triệu USD.

Ngoài ra, ông Fred cũng xây và điều hành loạt nhà cho thuê thông qua hệ thống căn hộ tại thành phố New York, với hơn 2.700 căn hộ và nhà hàng cho tầng lớp thu nhập thấp tại quận Queens.

Tấm gương của ông Donald Trump

Ông Fred Trump được mệnh danh là "Henry Ford của ngành công nghiệp xây dựng nhà ở" nhờ những thành tựu đáng nể của mình.

Tuy nhiên, dù trở nên rất giàu có, ông chỉ thuê một thư kí có tên Amy Luerssen trong gần 60 năm và vẫn sống trong căn nhà cho tầng lớp trung lưu tại Queens từ năm 1951 cho tới cuối đời.

"Cha tôi thu thập đinh thừa, phế liệu không sử dụng và tìm cách tái chế thành sản phẩm mới để bán," ông Donald Trump chia sẻ trong một bài phát biểu tại Hiệp hội Xây dựng Quốc gia khi đang tranh cử năm 2016.

Tổng thống cũng cho biết cha ông đã tự nghĩ ra giải pháp dọn dẹp các căn hộ để giảm chi phí vận hành cho khu nhà ở.

Cuộc phỏng vấn hiếm hoi được thực hiện năm 1992 với cha mẹ của tổng thống Donald Trump.

Mặc dù cha mẹ đều là người Đức và chính bản thân Fred Trump cũng sinh ra tại Đức, trong nhiều năm sau Thế Chiến II, ông Fred thường nói với bạn bè rằng gia đình ông gốc Thụy Điển để tránh những ảnh hưởng không hay tới việc kinh doanh.

Theo một người thân trong gia đình kể lại: "Ông Fred Trump có rất nhiều khách hàng người Do Thái, và tự nhận là người Đức vào thời kì ấy không phải là chuyện nên làm."

Con trai ông Fred, Donald Trump, đã gia nhập Công ty Điều hành Trump vào năm 1968, và sớm nắm chức chủ tịch vào năm 1971.

Ông Donald đổi tên công ty thành The Trump Organization vào năm 1980. Theo các nguồn tin, ông Fred Trump đã cho con trai vay một khoản tiền trị giá 1 triệu USD để bắt đầu hoạt động kinh doanh bất động sản tại Manhattan.

Thân phụ TT Trump: Thiên tài ngành BĐS và điều chưa kể về ý chí làm giàu từ bàn tay trắng - Ảnh 4.

"Tôi không nghĩ rằng tôi muốn giỏi giang hơn cha mình; nhưng có thể nói tôi đã vượt qua ông ấy."

"Đó là quyết định có lợi cho tôi. Khi là con trai của một người cha vĩ đại, tôi cảm thấy rất thử thách. Bằng cách này, tôi có thể thoải mái lập nghiệp ở Manhattan," ông Donald Trump chia sẻ.

Trong khoảng năm 1980, ông Fred Trump kết bạn với ông Benjamin Netanyahu, Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc công tác tại Manhattan. Sau này, ông Netanyahu trở thành Thủ tướng Israel và dành khá nhiều sự đồng thuận cho các chính sách của Mỹ trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại