Bài toán mới cho Real: Gareth Bale và sự cân bằng công-thủ

Trần Chân |

(Soha.vn) - Sức mạnh tấn công của Real đã được gia cố rất nhiều khi Gareth xuất hiện tại Bernabeu. Tuy nhiên, sự cân bằng giữa công và thủ ở Real giờ lại trở thành một vấn đề lớn.

Gareth Bale cánh phải, Ronaldo cánh trái, Benzema được bố trí đá cao nhất và hậu thuẫn phía sau là tài năng trẻ Isco. Chưa kể tới việc Real vẫn còn sở hữu những tiền vệ chất lượng hàng đầu như Modric, Alonso hay Khedira. Với đội hình tấn công “khủng” như vậy, Real giờ đây có thể nói là đủ sức càn quét mọi thách thức ở châu Âu. Đến các chuyên gia bóng đá chắc cũng không dám phủ nhận điều này.

Những Madridista có quyền vui mừng vì sự xuất hiện của Gareth Bale, về sự tăng trưởng sức mạnh đáng kể ở mặt trận tấn công. Nhưng điều này vô tình đã làm lệch cán cân sức mạnh giữa tấn công và phòng ngự. Vì rõ ràng Ancelotti cũng chỉ được sử dụng 11 cầu thủ và thêm người tấn công ắt phải bớt người phòng ngự.

 	Gareth Bale xuất hiện kéo theo sự mất cân bằng giữa công và thủ ở Real

Gareth Bale xuất hiện kéo theo sự mất cân bằng giữa công và thủ ở Real

Bản thân ông thầy người Italia lại đặc biệt chú trọng vào mặt trận tấn công. Nhìn vào đội hình của Real trong trận đấu với Villarreal sẽ thấy, một đội hình “siêu tấn công” gồm đầy đủ những hảo thủ như Ronaldo, Gareth Bale, Isco, Modric… Vậy rồi điều gì đã xảy ra? Gareth Bale, Ronaldo ghi bàn và Real vẫn bị cầm hòa với tỉ số 2-2.

Trong cả hai bàn thua của Real, Ancelotti chắc chắn không thể đổ lỗi cho việc hàng thủ thiếu quân. Bởi lẽ, “tàu ngầm vàng” chủ yếu tấn công trực diện vào trung lộ, nơi án ngữ của những Pepe và Ramos còn vị trí thiếu hụt nằm ở hai bên cánh. Rõ nét nhất là bản thắng gỡ hòa của Villarreal ở phút thứ 70 của trận đấu, Cani cầm bóng xộc thẳng vào khung trung lộ của Kền Kền mà như chỗ không người rồi tạo cơ hội quá tốt cho Giovani dos Santos ghi bàn lập công.

Nhìn sang một con số khác, Real tuy là người cầm bóng nhiều hơn với 57% thế nhưng họ lại để cho đối phương liên tiếp uy hiếp khung thành đội nhà. Tính trên số cú sút đi trúng đích, Real chỉ có 6 mà Villarreal lên tới 9. Rõ ràng hàng thủ của Real chơi không tốt hoặc nói xa hơn, lớp phòng ngự từ xa của “dải ngân hàng” không phát huy được tác dụng của mình.

 	Hàng thủ ở Real trở nên mỏng manh hơn rất nhiều khi tuyến phòng ngự từ xa không phát huy được tác dụng

Hàng thủ ở Real trở nên mỏng manh hơn rất nhiều khi tuyến phòng ngự từ xa không phát huy được tác dụng

Lớp tiền vệ phía trên không làm tốt vai trò của họ cũng đúng thôi bởi lẽ họ đâu có chuyên về phòng ngự, chuyện đó làm sao có thể trông cậy vào Modric hay cầu thủ trẻ Illarramendi. Đến khi nhận ra được điều này, Ancelotti đưa Khedira vào sân ở nửa cuối hiệp hai và lối chơi của Real cũng trở nên cân bằng hơn nhưng khi đó mọi thứ đã an bài.

Như vậy, câu chuyện hòa hợp giữa Bale và Ro có lẽ phần nào đã được giải quyết khi cả hai đồng loạt nổ súng. Nhưng bây giờ, Ancelotti lại có một bài toán khác còn quan trọng hơn đó chính là việc làm sao để tìm được điểm cân bằng giữa công và thủ khi Gareth Blae xuất hiện. Không làm tốt chuyện này, Real sẽ mãi sống trong tình cảnh “công làm thủ phá” và giấc mơ Decima có lẽ còn xa lắm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại