Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam

Đoàn Dự (Từ Yangon, Myanmar) |

Có một thông tin khá thú vị, liên quan đến quy định tập kín của 2 đội tuyển mạnh nhất tại bảng B AFF Cup 2016 này.

Liên hệ với đại diện truyền thông của ĐT Malaysia sáng nay, tôi tiếp tục nhận được thông tin đối thủ sẽ tập kín. Đáng chú ý, anh này gửi thông báo có đoạn nhấn mạnh: Báo chí nước ngoài chỉ được tác nghiệp 15 phút đầu tiên, còn báo chí Malaysia được làm việc trong toàn bộ thời gian.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam mấy ngày nay cũng thường xuyên tập kín. Tuy nhiên, các buổi tập kín của ĐT Việt Nam thì… cấm tất, kể cả truyền thông trong nước. Có thể, HLV Hữu Thắng đang lo lắng rất nhiều về việc sợ lộ tin tức.

Trước đó, anh cũng đã nhiều lần mong truyền thông và NHM nước nhà không ca ngợi thái quá cầu thủ, tránh bay bổng mất tập trung.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Một phóng viên tới ghi hình buổi tập của ĐTVN chiều nay, 18/11 trong thời gian cho phép. Hết thời gian này, cánh truyền thông Malaysia tuân thủ và rời đi cùng truyền thông Việt Nam.

Truyền thông Malaysia đặc biệt chuyên nghiệp. Vào chiều qua, 17/11, truyền thông Malaysia cùng ĐT nước này tới sớm 30 phút, khi ĐTVN vẫn đang tập kín. Tuyệt nhiên không có bất kì phóng viên Malaysia nào tỏ ý muốn do thám đối thủ, mà thoải mái trò chuyện khi chờ bên ngoài.

Cũng liên quan tới việc tập tành của các đội tuyển ở bảng B, có vài chi tiết khá thú vị.

Sân tập phụ cạnh sân chính Thuwunna khá hở, dễ bị do thám và còn có đường xe lửa chạy qua liên tục. Tuy nhiên, chủ nhà Myanmar chủ yếu tập trên sân này.

Trong khi đó, ĐT Việt Nam và Malaysia nhiều lần được bố trí tập ở sân Aung Sang, Đây là sân được bọc rất kĩ xung quanh bởi các khán đài, hàng rào, nên đảm bảo kín đáo.

Ngặt 1 nỗi, sân Aung Sang sử dụng cỏ lá, trong khi SVĐ Thuwunna dùng cỏ kim, giống cỏ ở sân phụ bên cạnh.

Đặc tính 2 loại cỏ này khác nhau, nên cảm giác chạy, cảm giác bóng của cầu thủ cũng sẽ khác nhau. Việc ĐT Việt Nam và Malaysia tập cỏ lá, đá cỏ kim sẽ phần nào gây ảnh hưởng không tốt.

Lại liên quan tới sân, mặt SVĐ Thuwunna sử dụng cỏ kim rất ổn, nhưng đất lại khá cứng, dễ gây chấn thương cho cầu thủ. Các cầu thủ chủ nhà đã quen chơi sân này nhưng với ĐT Việt Nam thì đôi phần bất tiện.

Xem thêm ảnh buổi tập chiều 18/11 của ĐT Việt Nam

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 3.

HLV Hữu Thắng cho ĐTVN tập chạy khởi động.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 4.

HLV Hữu Thắng cho các cầu thủ khởi động thêm với màn bóng ném.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 5.

Yêu cầu của HLV Hữu Thắng là các cầu thủ phải chuyền được cho người cùng đội càng nhiều lần liên tiếp càng tốt. Nhưng Công Phượng tinh nghịch lại cố tình ném bóng vào lưới...

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 6.

Rồi ăn mừng! Vâng, chúc mừng Phượng, 1 bàn thắng rồi!

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 7.

Một lát sau, Quế Ngọc Hải có tình huống trêu đùa đàn anh Công Vinh, khi 2 đội tranh cãi nho nhỏ. Quế Ngọc Hải nói "còn cãi, cãi gì nữa".

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 8.

Sau phần bóng ném, cả đội gom lại, chuẩn bị tập kín. Lúc này, các phóng viên được yêu cầu rời đi.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 9.

Một lứa trẻ của chủ nhà Myanmar vẫn nán lại, xem ĐTVN tập.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 10.

Khi buổi tập kết thúc, truyền thông lại được vào tác nghiệp và phỏng vấn Văn Quyết cùng Trưởng đoàn - Tổng thư ký Lê Hoài Anh. Tuấn Anh đang được băng bó kĩ lưỡng.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 11.

Tuấn Anh cười đùa khá vui vẻ khi rời đi cùng Công Phượng. Tuy nhiên sau bữa tối tiếp theo đó, Tuấn Anh và Quang Huy là 2 cầu thủ bị loại khi HLV Hữu Thắng chốt danh sách 23 cái tên cuối cùng.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 12.

Trưởng đoàn Lê Hoài Anh.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 13.

Xuân Trường hơi đau ở bắp chân, phải nhờ nhân viên y tế chẩn đoán chính xác vị trí đau để chườm đá.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 14.

Công Vinh ở lại sau cùng để duỗi cơ, uốn dẻo. Từ trước đến nay, CV9 luôn được ca ngợi vì sự chuyên nghiệp, chăm chỉ và giữ gìn bản thân cho nghiệp bóng đá.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 15.

Một nhân viên Liên đoàn bóng đá ĐNÁ người Malaysia mang theo 2 con tới sân tập.

Chuyện tập cỏ lá... đá cỏ kim của ĐT Việt Nam - Ảnh 16.

Một nhân viên kinh doanh xinh đẹp của LĐBĐ ĐNÁ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại