Tấm biển ngoài phòng của cô bé 12 tuổi, đọc xong người ta giật mình vì 1 chi tiết

Nhật Hạ |

Ai mà chẳng cần có không gian riêng tư. Nếu không gian đó bị làm khó thì phải tìm cách giải quyết.

Mới đây, hình ảnh được dán bên ngoài căn phòng của một cô bé 12 tuổi gây chú ý. Hình như suốt ngày phải đương đầu với cậu em trai 9 tuổi ham mê lục lọi, cô bé đã viết những dòng ghi chú và để ngay bên ngoài cửa.

"Chủ phòng hiện đang tắm. Nếu muốn vào, gõ cửa và nói là muốn vào. Nếu đã được đồng ý cầm cái chìa khóa dưới chân ngay góc cửa và tìm cái chìa có một vệt màu đỏ. Còn nếu không được sự đồng ý cho vào thì không phận sự miễn vào. Thank you".

Tấm biển ngoài phòng của cô bé 12 tuổi, đọc xong người ta giật mình vì 1 chi tiết - Ảnh 1.

Tấm biển ghi rõ ràng quy định ra vào phòng của cô bé 12 tuổi.

Đây chính là nội dung trên tấm biển đó. Cô bé đã đưa ra quy định rất cụ thể chuyện vào hay không được vào phòng mình.

Tuy nhiên, chi tiết lạ ở đây chính là việc bé tiết lộ luôn chỗ cất chìa khóa. Như thế này thì nếu cậu em trai muốn nghịch, có ngăn bằng lời thì cũng rất khó khăn. Chàng ta sẽ tự ý lấy chìa khóa, mở cửa và bước vào thôi mà.

Chuyện tự giác này phải kèm thêm giao kèo về ý thức nữa. Cứ để nguyên cho cậu bé được biết chỗ cất chìa khóa thì còn gì là quy định.

Dân mạng tỏ ra đồng cảm với bà chị gái trong câu chuyện. Nhiều người cho rằng việc quy định ai vào hay không được vào thì phải rõ ràng. Biết bao nhiêu người từng bị phá tan cả mô hình hay bộ sưu tập gì đó chỉ vì thói nghịch ngợm của trẻ con nhỏ tuổi.

"Có ý thức bảo vệ đồ từ khi còn nhỏ như vậy là rất tốt đó em. Đừng để như chị, đến khi mấy đứa em mang túi son ra làm sáp màu tô lên giấy mới phát hiện, lúc đó muốn phát điên cũng đã muộn màng", một dân mạng viết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại